03/08/2017 10:30 GMT+7

Anh về quy án, đời buồn hay vui?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vậy là cuối cùng Trịnh Xuân Thanh đã về quy án. Nhiều người giờ yên tâm kê cao gối mà ngủ.

- Chưa đâu, sẽ thêm nhiều người mất ăn mất ngủ thì có!

- Là sao?

- Tưởng ông anh đi biền biệt thì hổng sao, chớ giờ ông anh quy án, vậy những ai cùng hội cùng thuyền liệu có ăn ngon ngủ yên?

- Bao nhiêu người cùng cái tập đoàn to vật vã ông anh lãnh đạo chả xộ khám là gì?

- Đời đâu có đơn giản vậy. Người trần mắt thịt cứ thấy vậy biết vậy đã. Còn muốn biết chuyện như thế nào, đợi cơ quan chức năng làm rồi xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

- Cơ mà dù thấy mấy ông quan tham xộ khám, lòng vẫn cứ buồn nhỉ?

- Buồn là buồn thế nào, phải thấy là vui chứ!

- Có gì đâu mà vui?

- Giống như người có bịnh, chữa được bịnh là vui. Những người được giao trọng trách mà hư hỏng, loại bỏ được là vui. Chứ còn xuê xoa, giơ cao đánh khẽ, để cho loại hư hỏng vinh thân phì gia, tha hồ đục khoét lại còn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, lúc đó thì sẽ ra sao?

- Sẽ ra sao?

- Thì chúng ta sẽ khốn khổ, khốn nạn chớ không còn ung dung mà tán phét, hiểu chưa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên