11/05/2015 09:36 GMT+7

Anh Khang ra mắt Ði đâu cũng nhớ Sài Gòn và em

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Nhiều bạn bè của nhà văn trẻ Anh Khang đến dự buổi ra mắt chính thức tác phẩm Ði đâu cũng nhớ Sài Gòn và em vào chiều 10-5 tại TP.HCM đã không để ý đến con số ghi ở khung lưu chiểu của quyển này: 50.000 bản.

Anh Khang (trái) giới thiệu họa sĩ Trọng Lee - người vẽ minh họa cảnh vật Sài Gòn dễ thương cho quyển sách Ảnh: L.Điền
Anh Khang (trái) giới thiệu họa sĩ Trọng Lee - người vẽ minh họa cảnh vật Sài Gòn dễ thương cho quyển sách - Ảnh: L.Điền

Nhưng con số 50.000 cho lần in đầu tiên một quyển sách như vậy là dấu mốc đáng chú ý của giới xuất bản, trong bối cảnh sách VN hiện nay thường in từ 1.000-2.000 quyển.

Và tất cả mấy trăm con người đã có một buổi ra mắt sách rất có duyên tại gian hàng của Phương Nam Vincom, bởi nhóm bạn của Anh Khang đều trong độ tuổi 8x, chơi với nhau rất có tình, và đã cùng chung tay làm một sô ra mắt sách với nhiều phong vị.

Ðó không chỉ là sự khéo léo chen vào các tiết mục đơn ca của Quốc Thiên (quán quân VN Idol 2008) hay tiết mục tam ca liên khúc tự thiết kế của Anh Khang cùng hai người bạn Hamlet Trương và Jun Phạm. Mà quan trọng hơn, nội dung của quyển sách lần này được khéo léo truyền đến những người có mặt bởi cuộc trò chuyện của Anh Khang và MC Diệu Bình.

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Anh Khang biết cách chuyển đến người nghe thông điệp quan trọng nhất của tác phẩm, đủ để mọi người hiểu những điều anh ấp ủ về Sài Gòn, đủ thấy quan niệm “dù có đi đâu, mê mải rong ruổi tận những nơi nào thì quan trọng nhất của những chuyến đi là để ta nhận ra nơi nào cần quay về nhất, và ta thật sự cần ai nhất” là một tâm niệm dễ mến.

Với Anh Khang, Sài Gòn là chốn quay về sau rất nhiều chuyến đi xuyên Âu - Mỹ - Á, và nhân vật trữ tình “em” của anh cũng hiển hiện đáng yêu qua lời văn chải chuốt, giàu nhạc điệu.

Tập sách còn có một bài thơ, thoạt đầu tưởng như vô duyên khi chen ngang vào tập tùy bút du ký. Nhưng bài “Những ngày tưởng có mà không” ấy đã hé lộ cho thấy một tâm sự có trách nhiệm của Anh Khang về những gì đang xảy ra tại quê hương xứ sở của mình.

Bài thơ không chỉ nồng nàn khi nói về mất mát trong tình yêu, mà những câu “Có điều gì là không thể hư hao?/ Ðường phố đào lên, hàng cây chặt xuống/ Những chứng nhân của thời gian còn bị lãng quên oan uổng/Huống hồ chuyện tụi mình - thường tình của nhân gian” chính là mạch tư duy “đặt chuyện của mình trong chuyện chung của quê hương” tự nhiên và đáng quý.

Và, chính từ đơn đặt hàng của các đối tác bán sỉ với quyển Ði đâu cũng nhớ Sài Gòn và em đã khiến Công ty sách Phương Nam quyết định in 50.000 bản.

Ðây cũng là một biểu hiện của niềm tin từ thị trường đối với một nhà văn trẻ đang có lượng fan đáng kể từ thế giới mạng ra đến đời thực.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên