20/09/2017 11:16 GMT+7

Ai ngớ ngẩn?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Trời yên bể lặng, tự nhiên tòi ra một vị xài bằng cấp ấm ớ, thế là nháo nhào cả lên.

Ai ngớ ngẩn? - Ảnh 1.

Thật ra kiểu bằng cấp của ông không phải là hiếm. Các vị tiền bối của ông loại bằng cấp đó giắt đầy cả lưng. Nhiều vị tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết cũng đốc-tờ bằng ngoại ngon lành.

Nhưng có sự cố như vậy mới thấy bằng đốc-tờ ngoại rủi ro hơn bằng tiến sĩ nội, dù nhiều vị tiến sĩ trong nước chẳng có nổi một công trình nghiên cứu khoa học. 

Nhiều vị cũng có công trình, nhưng nghe là muốn sặc: ảnh hưởng của rượu bia đến gia tăng tai nạn giao thông; huy động các nguồn lực xã hội để xóa nhà tranh tre mái lá. Đại loại vậy...

Ig Nobel 2017 vừa trao cách đây mấy ngày cho những ý tưởng điên rồ, ngớ ngẩn. Nhưng ít nhất Ig Nobel cho thấy đó là sự ngớ ngẩn... táo bạo. Còn hơn những công trình luận án tiến sĩ rất... ngớ ngẩn.

Chỉ có điều: tác giả của những tác phẩm ngớ ngẩn đó chưa bao giờ ngớ ngẩn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên