07/06/2017 11:49 GMT+7

Ai cần giải cứu?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Trời ơi, vừa chưa hạ nhiệt cơn giải cứu heo, gà nay lại đến hồi giải cứu... vịt! Người nuôi vịt phía Bắc đang ngắc ngoải với hàng chục ngàn con vịt giá chỉ còn trên dưới 20.000 đồng/kg!

- Hết heo, gà, chuối, hành tím, dưa hấu, cá tra nay lại vịt. Tiếng kêu giải cứu sẽ còn với những sản phẩm nào nữa đây? Chẳng lẽ mía, tiêu, bơ, cà chua, dưa leo, hạt điều hay lúa gạo, bắp cải tới khoai lang, khoai tây, khoai sọ, củ dền...?

- Với cách làm ăn của bà con mình, cứ nuôi ào ào, trồng ào ào lấy gì không vỡ trận. Năm nay vải thiều Lục Ngạn mất mùa, giảm gần 50% sản lượng, chớ nếu không giờ này chắc lại nghe thêm tiếng giải cứu nữa quá!

- Làm ăn phải có kế hoạch, có lớp lang, có thông tin, có thị trường. Sao cứ trồng bừa nuôi phứa như thế này? Ai đó phải làm gì đi chớ?

- Làm ăn manh mún nhỏ lẻ, thấy người ta ăn khoai thì vác mai đi đào, chớ làm gì có thông tin thị trường mà tính toán...

- Vậy chớ vai trò nhà nước, các hiệp hội ở đâu? Xúc tiến thương mại, khuyến nông kiểu gì mà người sản xuất cứ đi tù mù trong đêm thế này?

- Tui nghĩ để có một nền sản xuất căn cơ, bài bản chỉ cần giải cứu một thứ...

- Thứ gì?

- Giải cứu những cơ quan, hiệp hội làm tai mắt thị trường cho nông dân. Họ còn tù mù bịt mắt bắt dê thì chuyện giải cứu này còn chưa dừng lại đâu!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên