Voi thổi kèn harmonica

03/05/2012 10:24 (GMT + 7)
TTO - Một cô voi tên Shanthi tại vườn thú quốc gia Smithsonian (Washington, Mỹ) yêu thích và có thể chơi kèn harmonica bằng vòi của mình.

Voi Shanthi ở chuồng thú Smithsonian - Ảnh chụp từ clip

Video voi thổi kèn harmonica - Nguồn: Telegraph

Đoạn phim do vườn thú đăng tải trên mạng cho thấy cô voi 36 tuổi này chơi kèn harmonica – được dán trên khung cửa chuồng voi - ngay cả khi không có du khách nào ở gần.

Những con voi khác cũng chú ý đến cây kèn harmonica được dán ở cửa, nhưng chỉ mỗi cô voi Shanthi là quan tâm đặc biệt đến cây kèn. Đoạn thổi kèn của cô voi có dấu ấn riêng khi luôn kết thúc bằng những âm thanh lớn.

Người trông giữ chuồng voi Debbie Flinkman cho biết cô không huấn luyện voi Shanthi chơi harmonica, mà con voi “có máu âm nhạc”. “Tôi cố gắng tránh thật xa khỏi tầm nhìn của con voi vì tôi không muốn nó bị phân tâm. Điều này thật sự khiến chúng tôi rất thích thú” - cô Flinkman nói.

Voi Shanthi là một món quà từ Sri Lanka và là mẹ của một chú voi con 10 tuổi tên Kandula.

TẤN KHOA (Theo AP)

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Điểm nóng giải trí cuối tuần này có thể nhắc đến các sự kiện âm nhạc. Có thể kể đến chương trình Café Tour với những tình khúc vang bóng một thời của thập niên 90 tại 6 quán café nhạc sống trên địa bàn TP.HCM với sự tham gia của hàng loạt ca sĩ trẻ. Tại Hà Nội đáng chú ý có chương trình hòa nhạc cổ điển mang tên Đêm gala hòa nhạc mùa hè 2011.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ