Đặng Huy Giang và không gian thơ trải nghiệm
TTO - Không có trải nghiệm sống không thể thành thi sĩ đích thực, cho dù tài năng thiên bẩm. Không gian thơ Đặng Huy Giang là không gian trải nghiệm, thấu thị sự chuyển động từ “muôn vàn mảnh vỡ” của đời sống, để từ đó “ghép hư với thực” và mơ giấc mơ hoàn nguyên như tạo hóa vốn có.
Xem tiếp »

Phạm Vân Anh cặm cụi bươn trên đá
Thứ Bảy, 21/04/2012, 14:16 (GMT+7)
TTO - Đi nhiều viết khỏe, thơ Phạm Vân Anh vượt thoát “nữ nhi thường tình”, chấp nhận “cặm cụi bươn trên đá” để xông vào những đề tài có tầm tư tưởng về số phận con người, đất nước, phát hiện vẻ đẹp thiêng liêng từ “nhịp trống thúc quân âm âm hồn đất mẹ vía trời cha…”.Xem tiếp »
Phan Hoàng chất vấn thói quen
Thứ Ba, 03/04/2012, 15:00 (GMT+7)
TTO - Sau 10 năm kể từ tập thơ thứ hai Hộp đen báo bão, nhà thơ Phan Hoàng - cũng là người đang tuyển chọn thơ cho chuyên mục Thơ và Tuổi Trẻ - mới “trình làng” tập thơ mới Chất vấn thói quen (NXB Hội Nhà Văn).Xem tiếp »
Giọt thơ đắng gió Trần Huy Minh Phương
Thứ Tư, 28/03/2012, 20:46 (GMT+7)
TTO - Trần Huy Minh Phương vừa nhận giải tư cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ hai. "Giọt thơ đắng gió" của anh nhóm thêm hi vọng về một “nguồn lực” đổi khác cho thơ trẻ Đồng bằng sông Cửu Long.Xem tiếp »
Thơ Đinh Thị Như Thúy
Thứ Ba, 20/03/2012, 09:36 (GMT+7)
TTO - Mở đầu năm mới 2012 thật “đại hỉ” với nhà thơ - cô giáo Đinh Thị Như Thúy, khi cùng lúc chị đoạt hai giải thơ uy tín: giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 và giải nhất cuộc thi Thơ ca và nguồn cội lần 2.Xem tiếp »
Đồng Chuông Tử thong dong đội nước xuống đồi
Thứ Bảy, 21/01/2012, 09:30 (GMT+7)
TTO - Thơ trẻ đương đại đã xuất hiện một số gương mặt người Chăm đáng chú ý, trong đó Đồng Chuông Tử từ vùng gió cát Bình Thuận mang đến không khí thơ vừa hiện thực vừa huyền ảo...Xem tiếp »
Quân Tấn nông dân và nhà thơ
Chủ Nhật, 08/01/2012, 19:30 (GMT+7)
TTO - Quân Tấn là chàng trai nông dân miệt vườn chính hiệu biết làm thơ và góp phần tạo nên sự khác biệt cho truyền thống thơ đồng bằng sông Cửu Long.Xem tiếp »
Thơ Hoàng Thanh Hương - bông hoa lạ xứ Mường
Chủ Nhật, 25/12/2011, 17:27 (GMT+7)
TTO - Như "tiếng chiêng gọi mùa xanh biếc”, thơ của Hoàng Thanh Hương là tiếng lòng tinh khôi của một cô gái Mường trẻ trung luôn gắn liền với mạch sống nguồn cội của mình, tựa “vòng xoang chảy mãi”! Vườn thơ nữ đã bừng nở thêm một bông hoa lạ từ Tây Nguyên...Xem tiếp »
Đám ma con bướm
Thứ Tư, 21/09/2011, 20:49 (GMT+7)
TTO - Một gương mặt “non trăng” ngộ nghĩnh. Một giọng thơ “đẹp đẽ xa lạ” đến sắc lạnh. Một thế giới ngôn từ như “những viên gạch đổ xuống” đánh thức đớn đau lẫn khát vọng. Thơ của cô gái trẻ Trương Hồng Tú hồn nhiên chinh phục người yêu thơ.Xem tiếp »
Cầm tay mong manh
Thứ Sáu, 26/08/2011, 10:49 (GMT+7)
TTO - Yêu. Mơ mộng. Âm thầm tỏa hương. Đón nhận mặt trời hạnh phúc. Hành trình bình thường ấy của một người con gái, rồi một người đàn bà, đôi lúc lại bất thường, dễ vỡ như cái “cầm tay mong manh”, nhất là với một người đàn bà làm thơ “giữ trong lòng quá nhiều bí mật”.Xem tiếp »
Chùm thơ Nguyễn Phong Việt
Thứ Sáu, 12/08/2011, 22:24 (GMT+7)
TTO -  Thơ Nguyễn Phong Việt là những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng lại “vỡ” trong ta rất nhiều điều về cuộc sống bề bộn, nhiều hứng thú nhưng cũng không ít bất trắc này, như: “Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau/ là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại…” ...Xem tiếp »