19/01/2006 07:08 GMT+7

Bao nhiêu năm… mới có một năm

T.N.
T.N.

TT - Với thị trường sách VN, 2005 là một năm tốt lành. Nhất là đối với văn học VN, với nhiều tác giả và tác phẩm đa dạng, văn học trong nước đã được xuất bản và phát hành mạnh hơn văn học nước ngoài.

Theo ông Phạm Minh Thuận, tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách (Fahasa), “Mãi mãi tuổi hai mươi Nhật ký Đặng Thùy Trâm là hai cuốn sách có nhiều cái nhất: số lượng phát hành lớn nhất, được nhiều người quan tâm nhất và là sách có nội dung tư tưởng tác động đến hoạt động văn hóa và xã hội của cả nước nhiều nhất”.

Cũng theo ghi nhận của Fahasa - đơn vị phát hành sách lớn nhất nước, thị trường sách 2005 có mấy điểm nổi bật:

- Một số cuốn sách tuy có số lượng phát hành không đạt kỷ lục, nhưng cũng là những hiện tượng văn học tạo được sự quan tâm của dư luận, như Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, Tấm ván phóng dao của Mạc Can, Chuyện của thiên tài của Nguyễn Thế Hoàng Linh...

- Sách văn học Trung Hoa, so với 2004, ít hơn cả về số đầu sách lẫn số lượng bản phát hành. Ngay cả sách của Quỳnh Dao, bán rất chạy trước đó, cũng bán chậm lại trong năm 2005.

- Sách văn học phương Tây: ngoại trừ ba tác phẩm Harry Potter, Cuốn theo chiều gió Mật mã Da Vinci, mảng sách văn học Pháp, Nga, Mỹ Latin... không có hiện tượng nổi bật và phát hành chậm.

- Sách mua bản quyền nước ngoài có sức bán tốt: NXB Văn Hóa Thông Tin với những cuốn sách mua bản quyền đầu tiên sau Công ước Bern, như Gia đình trên hết, Những điều bí ẩn của thế giới; Công ty văn hóa tổng hợp Phương Nam với tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, First News với bộ sách Hạt giống tâm hồn...

Mãi mãi tuổi hai mươi: 400.000 (cuốn)

Nhật ký Đặng Thùy Trâm: 364.000

Harry Potter và hoàng tử lai: 59.531

Cánh đồng bất tận: 35.000.

T.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất