Lấy cảm hứng từ nhân vật anh hùng trong tác phẩm truyện tranh của Marvel Comics và từ loạt phim Hollywood ăn khách về người nhện, vở nhạc kịch xoay quanh câu chuyện về nhà khoa học tuổi mới lớn Peter Parker, người bị một con nhện cắn phải và biến đổi gen. Parker tỉnh dậy và phát hiện mình có thể bám chặt vào trần nhà như một con nhện.
Dự kiến đây sẽ là vở nhạc kịch đắt nhất trong lịch sử sân khấu Broadway với chi phí dàn dựng lên đến 50 triệu USD. Nhân vật chính sẽ do diễn viên kiêm ca sĩ Reeve Carney - người chơi trong ban nhạc rock Carney và từng xuất hiện trong bộ phim Snow Falling on Cedars - đảm nhiệm. Ðạo diễn vẫn là Julie Taymor, ông đang thực hiện một tác phẩm chuyển thể của Shakespeare The Tempest. Jennifer Damiano, người từng xuất hiện trong vở nhạc kịch nổi tiếng Next to normal của sân khấu Broadway, sẽ thay thế Evan Rachel Wood để vào vai Mary Jane Watson.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận