Đây là vở diễn tâm lý xã hội mang màu sắc kinh dị pha chút hài hước do hai đạo diễn trẻ Lê Hay và Bảo Vân (hiện cùng là giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa du lịch Sài Gòn) dàn dựng.
Phóng to |
|
NSƯT Đàm Loan (vai người đàn bà, vợ ông Quyền) và diễn viên Nhã Uyên (vai Thủy) trong vở Tử thi không đầu - Ảnh: Huỳnh Đức |
Lê Hay cho biết trào lưu kịch ma, kinh dị rầm rộ mấy năm gần đây nhưng anh dựng vở này không khai thác theo kiểu “nhát ma” khán giả như thông thường mà sẽ đi vào những tình tiết trúc trắc, gay cấn của một vụ án để thu hút người xem.
Vở kịch mở đầu với cuộc hẹn hò của đôi tình nhân luống tuổi ở một khu... nghĩa địa để dễ bề tránh được sự dòm ngó. Người đàn bà (NSƯT Đàm Loan) là một người vợ đau khổ vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đã rơi vào cuộc tình vụng trộm với bạn thân của chồng bà - ông Văn (Tấn Hoàng). Thái độ hằn học, những lời nói cay độc của chồng (ông Quyền - Hữu Tiến đóng) ngày càng đẩy bà vào thế bí bách, cùng quẫn. Để giải thoát cho người tình, ông Văn âm mưu giết chết ông Quyền. Ngay sau đó một vụ án mạng xảy ra mà nạn nhân là một tử thi không đầu...
NSƯT Trần Minh Ngọc nhận xét: “Vở diễn vừa mang tính chất giải trí, vừa phần nào chuyển tải được hiện thực, khai thác từ cuộc sống ngày nay để nói về sự mờ mắt vì đồng tiền dẫn đến sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, tôi cho rằng có một số yếu tố hơi bị lạm dụng như ánh sáng mờ tối quá hơi khó xem, âm thanh đôi khi lại lớn quá nên gây cảm giác bực bội, kịch bản cũng còn chỗ non, chưa nhấn mạnh được tâm lý...”.
Vở Tử thi không đầu sẽ được xếp lịch diễn đều đặn vào các ngày cuối tuần với sự góp mặt của các diễn viên: Tiểu Bảo Quốc, diễn viên điện ảnh Thanh Trúc, Phi Nga, Tiến Dũng, Nhã Uyên...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận