07/08/2010 07:28 GMT+7

Xem Cô gái đội mũ nồi xám, nhớ Lưu Quang Vũ

CHÂU TÂM
CHÂU TÂM

TT - Sau 20 năm, Cô gái đội mũ nồi xám của cố tác giả Lưu Quang Vũ được tái hiện trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ, công diễn từ 3-8 tại Hà Nội. Đây cũng là những ngày tháng tròn 22 năm ngày mất của cặp nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Vở kịch về cô gái trẻ tên Trâm tìm kiếm mình giữa những đổ vỡ cảm xúc và các biến chuyển xã hội từng thành công trên sân khấu dưới sự dàn dựng của đạo diễn - NSND Đình Nghi.

cGyBgo6Q.jpgPhóng to
Hoài Thu (vai Trâm) trong Cô gái đội mũ nồi xám - Ảnh: Thế Toàn

Phiên bản dàn dựng dưới bàn tay của NSƯT Anh Tú có thể khiến người xem sảng khoái sau những lời thoại hài hước phổ biến thời hiện đại. Còn với những ai rất nhớ Lưu Quang Vũ sẽ lại được nghe thấy những câu thoại đẹp, buồn, vần điệu như thơ; những tuyến nhân vật phụ dù chỉ xuất hiện thoáng qua sân khấu vẫn nói năng đầy sinh động, ngụ ý.

Trước những vấn đề của một xã hội thập niên 1980, hình tượng Trâm “chuẩn mực” đã không ngại ngần lên tiếng phê phán không khoan nhượng những sai trái trong xã hội, những viển vông bi kịch của con người, những lựa chọn sai lầm trong yêu đương không gì hoán cải.

Cô gái đội mũ nồi xám 2010 có sự tham gia của NSND Lê Hùng - chỉ đạo nghệ thuật, họa sĩ - NSND Doãn Châu, các diễn viên chính Hoài Thu (Trâm), Dũng Nam (Thành), Như Lai (Nhật)...cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên đoàn kịch I Nhà hát Tuổi Trẻ.

CHÂU TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất