NS Phạm Đăng Khương: "Cảm xúc mãnh liệt với Mãi mãi tuổi 20"

18/08/2005 15:48 (GMT + 7)
TTO - Mãi mãi tuổi 20 là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nhanh chóng được phổ biến từ Nam chí Bắc. Bài hát có giai điệu xúc động lẫn hào hùng đang ngân vang trong lòng giới trẻ.

Tại lễ mừng công chiến dịch Mùa Hè Xanh 2005, Thành Đoàn đã in sang 30.000 bản nhạc Mãi mãi tuổi 20 để phát cho các chiến sĩ Mùa Hè Xanh cùng các đoàn viên thanh niên ở các cơ sở Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, Trung tâm văn hóa nghệ thuật Sinh viên VN cũng phổ biến bài hát này tại khu vực phía Bắc.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cho biết sau khi anh tham dự chương trình  Mãi mãi tuổi 20 đêm 23-7-2005 tại NVH Thanh niên TP.HCM (nơi Phạm Đăng Khương đang công tác), anh đã quyết định viết một ca khúc cảm xúc từ tấm gương hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm.

"Thùy Trâm là liệt sĩ đã hy sinh ngay trên mảnh đất quê hương Quảng Ngãi của tôi. Tôi vô cùng xúc động trước sự dũng cảm và khí phách mãnh liệt của chị. Còn những dòng hồi ký của anh Thạc thì khiến tôi ngẩn người vì câu chuyện tình quá đẹp trong bối cảnh chiến tranh, những thanh niên tạm hy sinh chuyện riêng tư để ra trận" - nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nói.

Anh cũng cho biết bài Mãi mãi tuổi 20 được viết rất nhanh. Hai ca sĩ trẻ Đông Quân và Thanh Ngọc (cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc) đã ghi âm ca khúc này.

Vào ngày 22,23 và 24-8, nhân chuyến ra Hà Nội tham dự Đại hội Hội nhạc sĩ VN, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sẽ tham gia hát giao lưu Mãi mãi tuổi 20 trong chương trình văn nghệ tại các trường đại học ở Hà thành.

Ngày 25-8, nhạc sĩ sẽ hát ca khúc này trong chương trình cầu truyền hình của VTV tổ chức. 

TR.N

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Các khán giả tại NVH Thanh niên TP. HCM đêm 25-4 thưởng thức khoảng 20 ca khúc trẻ trung trong đêm nhạc của nhóm V.Music.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ