Đồ rê mí dành cho người lớn hay thiếu nhi?

14/08/2012 15:15 (GMT + 7)
TTO - Sau bài viết Đồ rê mí làm tôi lo lắng của bạn đọc Nguyễn Thị Hằng, nhiều ý kiến gửi về Tuổi Trẻ Online với những băn khoăn, thắc mắc về một chương trình dành cho thiếu nhi mà thiếu vắng sự hồn nhiên, trong sáng...
Nhật Tiến trình diễn ca khúc Trống cơm. Một số khán giả cho rằng màn nhảy minh họa trong tiết mục này không phù hợp với một tiết mục dành cho thiếu nhi - Ảnh: Tiến Thắng

Nhiều bạn đọc còn khẳng định đây quả thật là chương trình không phải dành cho con nít. TTO trích đăng một số ý kiến của bạn đọc về chương trình này.

>> Đồ rê mí làm tôi lo lắng
>>
Lê Trần Nhật Tiến đoạt giải quán quân Đồ rê mí 2012

Cái vung tay cũng giống người lớn

Khi xem trực tiếp đêm chung kết Đồ rê mí trên sóng VTV3, tôi thấy màn chúc mừng chương trình này tròn 6 tuổi có các cháu bé cầm ly rượu trên tay thì tôi đã thấy ngượng ngùng rồi. Tại sao không cho các bé cắt một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp mà cầm một ly rượu trên tay? Còn phần biểu diễn của các bé, tôi thấy một số bé biểu diễn với những động tác vũ đạo, những bước nhảy như là của người lớn từ cách vung tay cho đến cái đưa mắt cũng là bắt chước người lớn? Liệu đó có phải là suy nghĩ ý tưởng của các bé hay do kịch bản của người lớn áp đặt lên?

Thi Hà

Hãy giữ sự hồn nhiên cho trẻ thơ

Qua 6 năm, tôi thấy chương trình Đồ rê mí càng bộc lộ một điều gì đó không ổn đối với một sân chơi của trẻ con. Đúng hơn đây là chương trình của người lớn, vì thiếu vắng sự trẻ thơ thật sự. Ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ rằng một nền giáo dục cao cả là nền giáo dục giữ được tính cách hồn nhiên của trẻ thơ.

Văn Anh Tú

Tiết mục dành cho người lớn

Các nhận xét của ban giám khảo cho mỗi tiết mục biểu diễn không biết các bé có hiểu không. Mục đích của các lời khen, chê hình như chỉ đưa đến tai người lớn chứ không phải cho các bé. Nói tóm lại, các bé diễn theo kịch bản của người lớn và chỉ cho người lớn xem thôi.

Nguyễn Trọng Thi

Tôi đã phải chuyển kênh

Trước đây vào các tối phát sóng chương trình Đồ rê mí cả nhà chúng tôi đều háo hức chờ xem. Nhưng đến nay chương trình đã bị bàn tay người lớn "biến hóa" làm mất đi sự trong sáng của nó. Ngay từ cách thức thể hiện bài hát cho đến việc trả lời phỏng vấn của mấy cháu. Tôi không còn thấy sự hồn nhiên của lứa tuổi thiếu nhi mà chỉ thấy những đứa trẻ được "lập trình", "diễn" theo kịch bản của người lớn.

Minh Đăng

Các bé đã bị già đi

Chương trình của thiếu nhi nhưng theo tôi thấy nó thật sự là của người lớn. Từ cách ăn nói cho tới cách biểu diễn, không giống thiếu nhi chút nào. Nó giống như một kịch bản đã được dàn dựng sẵn. Tài năng là phải để tự nhiên.

Lê Đạo

Nét riêng của các bé đã bị mất đi

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chương trình Đồ rê mí thật sự không phải là sân chơi cho thiếu nhi với nhiều lý do:

- Đây là một chương trình dàn dựng của nhà tổ chức, biên đạo và của giám khảo.
- Đây là một chương trình được dàn xếp với nhận xét, đánh giá của giám khảo.

Tôi rất thích chương trình từ những số đầu tiên với những giọng hát trẻ thơ, nhí nhảnh, hồn nhiên, vô tư. Với cách thể hiện rất trẻ thơ mà không cần phải dùng đến các phụ trang, trang phục "hoành tráng". Nhưng đến chương trình năm nay, tôi thật thất vọng bởi các thiếu nhi không có cơ hội thể hiện nét riêng của mình mà phải theo sự chỉ đạo, định hướng của ban tổ chức.

Nguyễn Ánh Tuyết

Lo ngại về Đồ rê mí

Đồ rê mí 6 tuổi đã kết thúc, nhưng thực tế trong lòng tôi còn nhiều lo lắng. Tôi có con gái năm nay 5 tuổi; khi chương trình Đồ rê mí bắt đầu cho tham dự thi tuyển thì bà xã tôi và con gái rất muốn tham dự và hỏi ý kiến tôi, tôi đã thẳng thắn nói không, sau đây là những lo ngại của tôi:

1. Về lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học: các em chỉ nên sử dụng các bài hát dành cho trẻ em, phù hợp với tâm hồn tuổi thơ, tiết tấu không quá khó.

2. Về thời gian: ở lứa tuổi này chưa nên cho các bé quay với lịch trình như công tác chuẩn bị của ban tổ chức.

3. Về sức khỏe: trẻ em rất dễ bị bệnh do các hoạt động trên mức bình thường, nhạy cảm với hóa chất do trang điểm nhiều.

4. Về văn hóa: tôi hoàn toàn đồng ý với các nét văn hóa mới, hiện đại nhưng hãy để các bé tiếp cận khoa học, bài bản chứ không nên gượng ép để tạo sự bắt buộc.

Tôi cũng xin góp ý với ban tổ chức: nếu thật sự tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí, hãy để cho các bé thể hiện các tác phẩm của mình một cách tự nhiên. Ban giám khảo phải là những người chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc - nghệ thuật để chúng ta tìm tài năng và ươm mầm thì mới thật sự có hiệu quả.

Vũ Tiến Mạnh

Đồ rê mí càng coi càng thấy buồn

Đọc bài viết của bạn Nguyễn Thị Hằng, tôi cảm thấy rất đúng. Thời gian đầu tôi còn say sưa theo dõi vì sự ngây ngô mang đậm tính trẻ thơ trong những câu trả lời của các bé và các bài hát biểu diễn phù hợp với tuổi nhí. Nhưng về sau càng xem càng thấy lai căng. Người lớn chẳng phải, bé nhí cũng không...

trancuong0309@

Hãy thật sự vì tuổi thơ

Là một người đang làm về truyền thông, tôi cũng có những đồng cảm với tác giả bài viết. Khi VTV3 phát sóng chương trình này, thay dần sự náo nức là nỗi lo chế ngự. Đúng là ban tổ chức làm chương trình phục vụ cho chính mình chứ không thể hiện rõ trách nhiệm với xã hội và đặc biệt là lớp tuổi thơ. Xuyên suốt đêm chung kết, khán giả chỉ thấy bé Bảo Trân còn giữ được phần nào nét hồn nhiên. Chương trình không khác mấy cách làm các showbiz của người lớn. Hi vọng nếu Đồ rê mí còn tiếp tục, ban tổ chức hãy trả sân chơi lại cho các cháu và đừng nghĩ mình thông minh và chuyên nghiệp hơn phụ huynh cũng như khán giả xem trực tiếp và qua màn ảnh nhỏ.

Vũ Thắng

Mớm lời cho trẻ

Tôi xem đoạn phỏng vấn các thí sinh phát trong chương trình thời sự trước đó và quyết định không xem nữa. Vì đó là cuộc thi không đơn thuần chỉ dành cho các em. Không hiểu sao họ có thể mớm trước lời cho trẻ khi trả lời phỏng vấn, để rồi khi các em phát biểu nghe sao cứ như những sinh viên đại học đang nói chứ không phải các em? Trẻ con dù có phát biểu thế nào cũng đều đáng yêu cả, và dù cho các em có nói lắp, nói ngắc ngứ đi nữa thì cũng chẳng ai cho đó là "hạt sạn" của chương trình. Trẻ con cần sự hồn nhiên và ngây thơ đáng có của các em.

Võ Mạnh

0
Ý kiến bạn đọc (8) Gửi ý kiến của bạn
  • 8/15/2012 10:09:44 AM

    Tôi có cảm giác các cháu đang bị lợi dụng và bị cướp đi tuổi thơ! Không khéo người lớn đang vô tình dắt tay tuổi thơ đi lệch đường? Cũng lỗi từ người lớn, nhất là Ban tổ chức chương trình.

    Tài
  • 8/14/2012 9:44:34 PM

    Tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến đóng góp cho chương trình Đồ rê mí. Tôi cũng đã xem chương trình này trên VTV3 và tôi có cảm giác dường như các bé là những công cụ phục vụ cho ý đồ của người lớn, chứ không phải là chương trình dành cho trẻ thơ! Thật đáng tiếc!

    Nếu chương trình muốn tồn tại lâu dài, không bị khán giả tẩy chay thì Ban tổ chức nên xem lại cách dàn dựng, cách biểu diễn và cách trang điểm của các cháu, hãy để các cháu tự thể hiện mình đúng với khả năng, tuổi tác của các cháu.

    Hãy trả lại tuổi thơ cho các cháu !

    Lê Thuận Trung
  • 8/14/2012 9:29:55 PM

    Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến trên. Tôi càng xem càng tiếc cho Đồ rê mí những năm đầu, các cháu rất hồn nhiên.

    Mà tôi lại thấy một điều rất lạ, cứ những chương trình gì cũ và phiên bản đầu do VTV3 làm thì rất lôi cuốn và rất hay, những năm sau họ càng cố gắng thay đổi và làm mới thì càng rất chán. Có thể ví dụ như Chiếc nón kỳ diệu, SV, Đồ rê mí, Sao Mai...

    Tại sao chúng ta đang hay như thế mà cứ lại thay đổi theo chiều hướng khác nhỉ. Riêng chương trình Đồ rê mí tôi nghĩ chỉ nên dành cho các cháu từ 3 đến 6 tuổi, cứ để cho các cháu hồn nhiên các cảm xúc, khóc, cười, hát tự do trên sân khấu, người xem đang rất cần những thứ hồn nhiên đó. Đằng này càng những năm sau tôi thấy có cháu đã học tới lớp 3 lớp 4 rất lớn tuổi lại đi thi, tuổi đó không còn phù hợp với chương trình này.

    Tôi nghĩ nếu như VTV3 thay đổi lại như ý kiến của tôi, những năm sau chắc chắn sẽ thu hút lại khán giả như năm đầu.

    Trần Phương Nam
  • 8/14/2012 9:06:21 PM

    Thật sự là cả gia đình tôi ai cũng thích xem chương trình này. Thật sự chương trình dù qua 6 năm nhưng vẫn lôi cuốn được rất nhiều khán giá và trong số đó không ít người đã lớn tuồi. Có nhiều ý kiến cho rằng chương trình đã làm mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của các em.

    Với bản thân tôi, những nụ cười, giọt nước mắt của các em là minh chứng cho sự thơ ngây vẫn ăm ắp trong các em.

    Đồ rê mí xứng đáng được chúng ta khen ngợi hơn vì sự chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất.

    Chương trình đã mang lại cho nhiều em nhỏ ước mơ và dám thực hiện ước mơ.

    Mong nhiều điều tốt đẹp với Đồ rê mí!

    Đăng Biên
  • 8/14/2012 7:55:29 PM

    Xem và nghe "các cụ" Đồ Rê Mí gồng mình biểu diễn và gào khản giọng, thật tội nghiệp trẻ thơ.

    Nguyên Thường
  • 8/14/2012 6:51:30 PM

    Thất vọng đó là hai từ duy nhất mà tôi có thể nói về chương trình Đồ rê mí năm nay. Thật là không thể tin nổi một chương trình làm cho trẻ con xem chả khác nào mấy chương trình cho người lớn.

    Ban đầu tôi xem tôi cứ ngỡ rằng sao bọn trẻ con năm nay lại khôn thế, phát ngôn toàn những câu người lớn còn khó khăn lắm mới nói được.

    Nhưng càng xem thì tôi càng nhận ra đây là một màn kịch trên một cái sân khấu kệch cỡm do người lớn vẽ ra cho các bé.

    Khổ thân các bé khi phải làm theo mà trong đầu chả có tý suy nghĩ nào như vậy cả.

    Quá phản cảm, quá diễn! Các bé đã không được sống như chính lứa tuổi của mình.

    Tôi cảm thấy buồn cho các bé và quá thất vọng về chương trình !

    tiến đạt
  • 8/14/2012 5:34:52 PM

    Nét đáng yêu nhất của tuổi thơ chính là sự hồn nhiên, trong sáng.

    Thế nhưng chương trình “Đồ rê mí” lại không nâng niu, trân trọng, bảo vệ nét đáng yêu rất trẻ thơ ấy.

    Thay vào đó là sự áp đặt ý chí của người lớn, biến các cháu thành một “người lớn thu nhỏ” với tất cả biểu hiện tính cách vui, buồn, ức chế; cử chỉ tay chân, ánh mắt; phong cách ăn mặc …hoàn toàn xa lạ với trẻ thơ.

    Đó chính là điều khiến tôi thật sự thất vọng đối với chương trình “Đồ rê mí”.

    ĐẰNG VÂN
  • 8/14/2012 4:06:40 PM

    Tôi thật sự là buồn về Đồ rê mí, các cháu có vẻ rất giả tạo không đúng với tuổi của các cháu, trang điểm lòe loẹt trông già hơn cả chục tuổi, nói năng khôn ngoan, tôi 52 tuổi mà giật mình. Sao mà giỏi thế, có lẽ các cháu đang được nhào nặn để thực hiện theo 1 ai đó. Theo tôi chấm dứt chương trình đi, phản cảm lắm.

    Hung Nguyen
TTO - Đó là chia sẻ của ca sĩ Khánh Linh trong cuộc trả lời phỏng vấn mục Nhịp sống giải trí Truyền hình Tuổi Trẻ.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ