26/08/2013 11:40 GMT+7

Chiếc tủ đã mở?

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Đêm 24-8 tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM đã diễn ra một buổi chiếu phim đặc biệt ngoài trời.

Hai chiếc dù cơ động đã được giăng lên bởi cơn mưa bất ngờ “thăm viếng”, thế nhưng phía dưới hơn 2.000 bạn trẻ đứng ngồi chen chúc không còn một chỗ trống...

vWMq0aC0.jpgPhóng to
Các bạn trẻ hào hứng phủ kín sân chiếu ngoài trời trước buổi chiếu phim dù chưa đến giờ chiếu - Ảnh: Huỳnh Thảo

Cơn mưa kéo dài suốt buổi chiều đến tận đêm không đủ nặng khiến buổi chiếu phim ngắn ngoài trời do Tổ chức VietPride - tổ chức vì cộng đồng của những người đồng tính, song tính và chuyển giới (viết tắt là LGBT) và YxineFF - phải ngưng lại. Sáu bộ phim chọn lọc gồm năm phim ngắn The closet (đạo diễn Nguyễn Huy Vũ), Hai chú cháu (Nguyễn Đình Anh), Chồng ơi mở cửa (Lê Bình Giang), Lắng (Luk Vân), Dawn (Bình Minh, Leon Quang Lê) và phim tài liệu Bạn là ai? (Huyền Hoàng My) được háo hức chờ đợi và đón nhận nồng nhiệt bởi nó như sáu lát cắt sắc mảnh về cuộc sống của giới LGBT.

Đó là câu chuyện của một cô gái ra đường thì y hệt con trai, nhưng về nhà phải “cải trang” bằng cách mặc váy, trang điểm đậm như những cô gái khác (Bạn là ai?), câu chuyện vừa dí dỏm, vừa thâm sâu của cô gái muốn đi thụ tinh nhân tạo bởi chồng cô là một... cô gái khác (Chồng ơi mở cửa). Hay câu chuyện tình yêu đồng tính giữa một người da màu và một người châu Á (Dawn)... Tất cả đã mang lại những cảm xúc sâu lắng, đồng điệu về thế giới vốn vẫn còn đơn độc của những người LGBT. Trong số những người đội mưa đến với buổi chiếu phim, thật xúc động khi chứng kiến những cô, chú là cha, là mẹ của một ai đó. Họ ngồi xem với đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó họ đã nhìn thấy cuộc đời kia, thấy đứa con mang nặng đẻ đau kia bỗng một ngày thừa nhận “con không phải như thế!” sao mà giống con mình... Nhiều khán giả trẻ nán lại đến những phút cuối cùng để đặt câu hỏi giao lưu cùng những đạo diễn, rụt rè lẫn dũng cảm: “Khi nào cần diễn viên thì gọi chúng em!”.

Lối thoát cho LGBT phải chăng đã mở như câu chuyện mà The closet - bộ phim được chọn chiếu mở màn mang đến... Chuyện kể rằng có một cậu bé từ nhỏ đã thích trốn mẹ vào tủ quần áo chơi cùng búp bê, dù ngoài kia mẹ mang về cho cậu cơ man nào là đồ chơi lắp ghép, ôtô... Cũng chính chiếc tủ ấy, bao lần cậu trốn vào để nức nở hoặc tự giày vò mình. Nhưng rồi một ngày cậu nhận ra thế giới ngoài kia mới là cuộc đời thật mà cậu phải đối mặt, chiếc tủ cũ không thể giấu cậu đến cuối đời. Và cánh cửa đã mở tung...

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên