Phóng to |
|
Từ 18g hàng chục ngàn du khách đã đổ về khu vực trung tâm đón chờ thời khắc khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: Minh Đức |
Vẻ mặt ai cũng náo nức mong muốn sớm được chiêm ngưỡng đường hoa tròn 10 tuổi. Giám đốc khu du lịch làng du lịch Bình Quới (đơn vị thi công chính đường hoa) Chiêm Thành Long cho biết đường hoa năm nay như một bản hòa tấu tổng hợp những nét đặc sắc nhất, giữa cái cũ và cái mới để thành một đường hoa mới hơn với chủ đề “Trái tim Việt Nam” chia thành 3 khu vực chính: Xuân non cao, Xuân đồng bằng và Xuân biển đảo thể hiện “Lòng dân thế nước”.
Năm nay đoàn đại biểu xuất phát từ khu vực vườn mai trước tượng đài Bác Hồ nơi có 54 chậu hoa mai trưng bày được cách điệu thành 54 trái tim (đại diện 54 dân tộc anh em) làm bằng mây tre, bên trong là hoa tươi được trang trí thêm thổ cẩm. Các đại biểu băng qua vỉa hè bùng binh cây liễu nơi cũng được trang trí bằng nhiều trái tim làm bằng hoa tươi trước khi tiến về phía trước đường hoa làm lễ cắt băng khánh thành khai mạc.
Phóng to |
| Tấp nập đường hoa - Ảnh: Minh Đức |
Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết đường hoa Nguyễn Huệ cùng đường sách nhiều năm qua đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật trong lễ hội tết của TP.HCM, món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân TP và du khách trong và ngoài nước, sự kiện du lịch không thể thiếu được của TP giúp quảng bá hình ảnh của TP.HCM: điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn.
Đến từ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi vợ chồng anh Thanh Sang cho biết nghe nói đường hoa năm nay rất đặc sắc vì tròn 10 năm tuổi nên anh và vợ đã chuẩn bị đi từ chiều: “Tưởng mình đến sớm ai dè nhiều người còn đến sớm hơn mình” - anh Sang tươi cười nói - “Tôi sẽ chụp thiệt nhiều hình về để cho mọi người ở nhà xem”.
Từ 16g, người dân đã đến khu đường hoa dạo chơi và chụp ảnh lưu niệm.
Anh Trương Thiên Thái chạy từ đường Kha Vạn Cân (Q. Thủ Đức) cùng vợ con và hai người bạn tranh thủ chụp những khoảnh khắc đẹp cho nhau. Anh nói: “Đây là lần đầu chúng tôi đi đường hoa nên háo hức lắm, đẹp hơn coi trong ti vi nhiều”.
Phóng to |
|
Người dân xem khai mạc đường hoa - Ảnh: YẾN TRINH |
Ở góc đường Nguyễn Huệ giao với Lê Lợi, chị Đoàn Thị Tuyết Mai (nhà ở quận 4) đẩy xe lăn cho mẹ mình đã 80 tuổi đi dạo. Đi cạnh chị là ba người con gái, tất cả đều thích thú trước cảnh trí đường hoa. Chị Mai cho biết: “Mấy năm trước, mẹ tôi bị bệnh nặng nằm một chỗ, không đi xem được nên năm nay việc đi xem đường hoa là niềm vui lớn của gia đình”. Chị không quên nhờ thợ ảnh ghi lại giây phút đại gia đình vui vầy bên nhau.
Trong đội bảo vệ đường hoa có cả sinh viên. Các bạn tranh thủ ngày tết đi làm thêm. Châu Toàn Khoa, sinh viên năm 2 trường đại học Kinh Tế TP.HCM cho biết: “Chúng tôi làm ở đây mỗi ngày 12 tiếng, kéo dài đến khi đường hoa bế mạc. Công việc này cũng có điểm thú vị là được ngắm đường hoa và giúp đỡ, hướng dẫn khách tham quan”.
Những người buôn bán ở các góc đường cũng sôi động hơn hẳn. Khách nước ngoài thường thích ghé những gánh hàng mà người bán đã già, họ vừa ăn vừa chụp ảnh. Bà Nguyễn Kim Cúc, 72 tuổi, bán chuối ép, me ngào ở bên hông thương xá Tax luôn tay nướng chuối bán cho khách. Mười năm mở đường hoa là chừng ấy thời gian bà dọn hàng ở đây. Bà cười: “Mấy dịp này là tôi bán đắt lắm, từ giờ bán tới hết mùng 3 tết lận. Con cháu nói tôi cứ ở nhà đừng đi bán cực khổ, nhưng tôi quen rồi với lại ra đây cũng thấy vui lắm”. Bà vẫn giữ giá bán 7 ngàn đồng/ miếng chuối chứ không tăng giá. Tương tự, giá nước uống cũng không tăng, giữ từ 10 – 15 ngàn đồng/ chai tùy loại.
Các loại đồ chơi phát sáng, bong bóng, đồ ăn vặt như hồ lô nướng, bánh tráng trộn… cũng bán rất đắt hàng.
Chị Khánh Vân đi cùng người bạn người Phần Lan là anh Henri, 29 tuổi đến đây từ 18g. Henri cho biết, anh rất thích những biểu tượng ở đường hoa: “Tôi thích không khí đông vui ở đây và những tiểu cảnh làm rất khéo, tỉ mỉ. Nếu lần sau có ở Việt Nam, tôi nhất định sẽ đến đây tiếp”.
Trong lúc mọi người đang hướng lên sân khấu và màn chiếu, phía ngoài đường hoa, các nhân viên vệ sinh tích cực dọn dẹp rác và quét sạch đường ở những chỗ vắng người tham quan.
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa đón khách liên tục đến 22 giờ ngày 13-2 (mùng 4 tết).
|
Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có hai phân đoạn đặc sắc: ngay trước tòa nhà Sun Wah trưng bày 10 con linh vật được trưng bày ở đầu đường hoa với kích thước thu nhỏ, những tiểu cảnh đặc trưng của đường hoa trong suốt nhiều năm như cầu khỉ, ruộng lúa, khóm tre, hồ nước, bông sen, xe thổ mộ, vườn ra, nhà tranh…. Nổi bật nhất đường hoa năm nay có thể nói đó chính là khu vực Xuân biển đảo ở đoạn cuối đường hoa (từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Ðức Thắng). Khởi đầu là chiếc thuyền đi biển cách điệu với một biển hoa tươi thể hiện mùa đi biển bội thu của bà con, xa xa là hàng dừa xanh, bãi cát trắng, những chiếc thuyền thúng... Kế đến là Nhà giàn DK1 cũng đã được nhà thiết kế mang về đặt giữa lòng thành phố với cờ tổ quốc tung bay phất phới. Người dân sẽ đi ngay bên dưới những tấm lưới đánh cá được trang trí phủ lên trên con đường khiến mọi người có cảm giác như đang đi giữa làng chài. |
Bờ sông Hàn lung linh sắc xuân
Hàng ngàn người dân khắp nơi đã đổ về tham dự Hội hoa xuân Đà Nẵng, khai mạc lúc 19g ngày 27 tháng chạp.
Phóng to |
| Cả gia đình ấm cúng trên đường hoa xuân - Ảnh: Đoàn Cường. |
Tiết trời Đà Nẵng rất đẹp và se lạnh khiến không khí tết như ngập tràn muôn nơi. Những gia đình đầm ấm tranh thủ chụp những bức hình lưu lại kỷ niệm đẹp ngày cuối năm. Còn những bạn trẻ ở Đà Nẵng cũng không bỏ qua cơ hội được hòa mình trong đường hoa ngan ngát hương thơm.
Đường hoa xuân Bạch Đằng mang chủ đề “Trăm hoa khoe sắc”, đường hoa xuân Bạch Đằng có 6 phân đoạn với các tiêu đề: Xuân ký ức, Xuân sung túc, Xuân non nước, Trăm hoa khoe sắc, Mùa tình yêu và Mùa tụ hội.
Phóng to |
| Hoa xuân vàng rực rỡ ở Đà nẵng - Ảnh: Đoàn Cường. |
Đường hoa sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ 19 giờ ngày 7-2 (ngày 27 âm lịch) đến 22 giờ ngày 14-2 (ngày 5 âm lịch). Đường hoa được trang trí dài hơn 1km, bắt đầu từ ngã ba đường Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã ba đường Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt.
Công trình sử dụng hơn 100.000 giỏ hoa, cây xanh các loại, với hơn 100 loại hoa.
ĐOÀN CƯỜNG
Xuân ba miền bên bờ sông Hương
Với chủ đề "Xuân ba miền", nét chấm phá bức tranh mùa xuân ở công viên Thương Bạc là mô hình lắp ghép các biểu tượng văn hóa đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam được làm hoàn toàn bằng tre với mô hình chùa Một Cột, biểu tượng của thủ đô Hà Nội.
Phóng to |
| Du khách hứng thú chụp ảnh lưu niệm với mô hình lầu Ngũ Phụng. |
Xung quanh chùa là các gốc hoa đào, loại hoa không thể thiếu trong ngày tết của các gia đình miền Bắc.
Cạnh chùa Một Cột là mô hình lầu Ngũ Phụng được thiết kế tỉ mỹ, đặc biệt là các hồ nước phía trước điện Thái Hòa và lầu Ngũ Phụng trở thành những hồ hoa súng kết hợp với các chậu Hoàng mai, một loài hoa đặc trưng của Huế.
Miền Nam trong hội hoa xuân đó là hình ảnh bến Nhà Rồng thấp thoáng sau những thảm hoa tulip. Bên cạnh đó là không gian trưng bày hơn 150 các loại cây kiểng của các nghệ nhân 11 phường của TP Huế.
Hội hoa xuân sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày mồng 5 tháng giêng.
NGỌC HIỂN






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận