03/09/2010 06:08 GMT+7

Điều còn mãi

TH.H.
TH.H.

TT - Một buổi hòa nhạc đã trở thành thông lệ đẹp cho ngày Tết độc lập.

2JtN5ebx.jpgPhóng to
Bắn pháo hoa mừng 65 năm độc lập tại TP.HCM tối 2-9 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Đúng 2g chiều 2-9, khán phòng Nhà hát lớn TP Hà Nội vang lên giai điệu Quốc ca hùng tráng. Khán giả trang phục thật đẹp đứng lên cùng lặng im trước vẻ đẹp của bản - nhạc - yêu - nước - mình. Buổi hòa nhạc “Điều còn mãi” 2010 bắt đầu.

Những bản nhạc không mới: Bài ca chim ưng (Đàm Linh), Hoa thơm bướm lượn (Ngô Hoàng Quân chuyển soạn từ dân ca) Sonate số 8 cho violon (Nguyễn Văn Quỳ)... Những bài ca lại càng xưa cũ: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Du kích sông Thao, Hướng về Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hi vọng, Người Hà Nội, Mong về Hà Nội... nhưng người nghe vẫn trân trọng và hồ hởi đón nhận.

Có thể vì ngoài kia, không khí của một mùa thu độc lập đang len vào từng ngõ phố, từng tâm hồn, có thể vì khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều nay rất trang trọng và ấm cúng, cũng có thể vì nhạc trưởng Lê Phi Phi, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cùng những giọng ca Trọng Tấn, Mỹ Linh, Đức Tuấn, Hồng Nhung, Đăng Dương, Khánh Linh... đã hát rất xuất thần và đầy tình cảm trong một chương trình đặc biệt... Tất cả làm nên một buổi chiều gần như trọn vẹn cho những bài ca yêu đất nước, quê hương mình.

Có nhiều cách để giáo dục về lòng yêu nước, nhưng đơn giản và dễ thấm thía nhất có lẽ là cách mà chương trình “Điều còn mãi” đang làm. Bởi vì, nói như một cô gái rất trẻ đẹp với bạn trai khi ra khỏi khán phòng: “Nghe Trọng Tấn hát Mong về Hà Nội, em đang ngồi đây mà cũng thấy nhớ Hà Nội nữa là người đi xa”. Điều kỳ diệu của âm nhạc là thế, có lẽ cũng vì thế mà khi nào âm nhạc gieo được vào tâm hồn con người những xúc cảm như thế, nó sẽ trở thành “điều con mãi”.

TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất