18/08/2010 17:44 GMT+7

"Mua đứt" một họa sĩ

Theo LÊ BẢNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo LÊ BẢNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Một họa sĩ già người Ý sống ẩn dật đã 18 năm qua tại một vùng hẻo lánh gần như chẳng được ai biết đến bỗng trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ một hợp đồng đặc biệt: theo bản hợp đồng ông ký với một doanh nhân ấn Độ, các tác phẩm từ nay đến cuối đời của ông sẽ được nhà đầu tư độc quyền mua hết.

Người nghệ sĩ bị lãng quên đó là Americo Montanari, 73 tuổi, suốt những năm dài cầm cọ chỉ triển lãm tranh một lần vào đầu thập niên 1980 ở Milan. Sau đó, ông lui về sống ẩn cư trong một biệt thự cổ kính và rộng lớn của gia đình ở Biella thuộc vùng núi Piemont.

Ở đó, ông vẽ và vẽ, chẳng màng đến việc trưng bày tranh, suốt 18 năm qua chỉ có sáu dịp rời nhà để đi mua thực phẩm cho vợ và làm vài việc cần thiết khác. Còn người mua tranh là Arun Rangachari - Chủ tịch Công ty DAR Capital, người đang xây dựng một bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật với ý định sẽ hình thành một quỹ tài trợ mỹ thuật trong tương lai.

L0ZnWj4d.jpgPhóng to
Tác phẩm duy nhất của họa sĩ Americo Montanari được công bố

Doanh nhân Arun Rangachari thật thà cho biết: “Lúc này, tôi chẳng biết gì nhiều về mỹ thuật. Tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu”. Lĩnh vực kinh doanh vốn của DAR Capital trải rộng từ công nghệ thông tin và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho tới đầu tư vào thể thao, làm phim ở Bollywood cũng như bảo vệ bản quyền cho việc phát sóng giải ngoại hạng môn cricket trên màn ảnh nhỏ ở Ấn Độ.

Khi bắt đầu đầu tư vào mỹ thuật, Arun Rangachari đã mua ngay 40 tác phẩm của Americo Montanari và có ý định mua nhiều hơn nữa thông qua sự giới thiệu nồng nhiệt của Raja Khara - người đã phát hiện tài năng của vị họa sĩ cao niên. “Ông ấy rời bỏ thế giới mỹ thuật mà theo ông đã bị thương mại hóa quá mức để lui về sống gần như biệt lập với bên ngoài”, đó là lời giới thiệu của Raja Khara, người cũng là đối tác làm ăn của Arun Rangachari.

Một dịp tình cờ Raja Khara đến Biella và phát hiện ra bộ sưu tập tranh khổng lồ của họa sĩ Montanari chưa từng được biết đến ở ngôi biệt thự đang treo bảng rao bán. Khara nói: “Ông ấy quyết định bán vì ngôi nhà quá lớn đối với ông khiến ông không thể chăm sóc nó được nữa”. Khi mua biệt thự của người họa sĩ, Khara mới biết về số lượng tranh quá lớn của Americo Montanari và giới thiệu ngay với Arun Rangachari.

umcKGZey.jpgPhóng to
Doanh nhân Arun Rangachari (bìa trái) trong một buổi ra mắt phim tại Bollywood

Nhà đầu tư cho biết ông có ý định tôn vinh tài năng của Americo Montanari trước rồi mới tính đến chuyện kinh doanh tác phẩm. Rangachari đã có kế hoạch xây dựng một nhà triển lãm rộng khoảng 300m2 ngay trước ngôi biệt thự từng thuộc về họa sĩ để trưng bày các tác phẩm Montanari đã vẽ trong nhiều thập niên.

Toàn bộ tranh của Montanari cũng đã được in thành tập và Rangachari sẽ tổ chức một triển lãm tại London vào cuối năm nay. Ba triển lãm khác mang tính quốc tế sẽ được lần lượt tổ chức vào năm 2011 để nhiều khách thưởng ngoạn ở các nước biết đến họa sĩ người Ý này. Rangachari nói rằng ông sẽ đầu tư “có lẽ từ tám đến mười triệu bảng Anh” vào thương vụ nghệ thuật này.

Theo ông, “cái giá trị sáng tạo mà nghệ thuật mang lại cho nhà đầu tư thật phi thường, cho phép ông ta làm bất kỳ điều gì. Chỉ tác phẩm nghệ thuật và bất động sản là hai thứ tài sản có được sự năng động này. Công ty chúng tôi đã đầu tư khá nhiều vào bất động sản. Với sự đầu tư mới mẻ này vào nghệ thuật, dường như đây là một cơ hội lý tưởng”.

Ông còn cho rằng việc đầu tư vào một họa sĩ chưa được nhiều người biết đến có sự thú vị là giá tranh của ông ta còn được giữ kín và mọi sự còn ở phía trước…

Theo LÊ BẢNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất