12/06/2010 18:28 GMT+7

Sen tràn ngập Huế

 MINH NHÂN
 MINH NHÂN

TTO - Năm nay Huế mất mùa sen. Nhưng khách tham dự Festival Huế cảm thấy hoa sen như đang nở tràn ngập cố đô.

Không hẹn mà gặp, có đến bốn cuộc triển lãm cùng lấy chủ đề hoa sen tại Huế: triển lãm ảnh Duyên sen của tác giả Trần Bích (tại khách sạn Century, đường Lê Lợi), triển lãm ảnh nghệ thuật Sen của nghệ sĩ Đào Hoa Nữ ở công viên cạnh chân cầu Trường Tiền, triển lãm tranh 64 tư thức hoa sen của nữ họa sĩ Nguyên Lý ở tiền sảnh khách sạn Romane (đường Nguyễn Thái Học), cuộc sắp đặt từ hoa sen làm bằng giấy của họa sĩ Thân Văn Huy ở làng hoa giấy Thanh Tiên.

Không chỉ "nở" trong các cuộc triển lãm về sen, sen còn hiện diện ở rất nhiều triển lãm khác, như triển lãm tranh sơn mài Tự sự cố đô (4 đường Hà Nội) của họa sĩ Võ Xuân Huy.

VTIAaLy9.jpgPhóng to

Bảy đóa sen tượng trưng cho bảy bước đi của Phật trên sông Hương tỏa sáng hằng đêm - Ảnh: Thái Lộc

pJRQRpXM.jpgPhóng to
Sắp đặt bằng hoa sen giấy của họa sĩ Thân Văn Huy ở làng Thanh Tiên - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
ZeekK3M9.jpgPhóng to
Đời sen cũng như đời người, từ khi tượng hình đến khi tàn úa vẫn dâng hết vẻ đẹp cho đời - Ảnh: Trần Bích
MX89jIvj.jpgPhóng to
Tư thức hoa sen của họa sĩ Nguyên Lý
ugMGzFmx.jpgPhóng to
Triển lãm ảnh về sen của Đào Hoa Nữ - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
A2qYRrob.jpgPhóng to

Thanh niên tình nguyện kết hoa sen bằng vải để trang trí sân khấu “Hơi thở của nước” ở hồ Tịnh Tâm - Ảnh: Quốc Nam

 MINH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất