Phóng to |
Đó là những trường hợp cha mẹ đi hoạt động cách mạng, đi căn cứ rồi lạc mất con trong những trận càn, những trường hợp đi tập kết ra Bắc rồi mất liên lạc với gia đình, người thân do khoảng cách không ngờ của 21 năm đằng đẵng… Trong đó có một trường hợp vì những hiểu lầm và cách chia mà vợ chồng ly tán từ năm 1975 đến nay vẫn chưa gặp lại, người vợ chỉ có một mong muốn là tìm được chồng (năm nay đã 80 tuổi) để ông gặp mặt đứa con mà lúc ông đi chỉ mới là cái thai ba tháng trong bụng bà.
Chương trình lần này cũng hi vọng sẽ trực tiếp tìm được người thân thật sự cho một cô bé câm điếc được một gia đình ở Xuân Lộc cưu mang suốt 20 năm. Ngoài ra, khán giả sẽ gặp lại nhân vật của những chương trình trước để nghe họ tâm sự về cuộc sống và những đổi thay sau khi gặp lại người thân…
Đã theo chân hàng trăm phận đời lưu lạc, đã lặn lội kiếm tìm và kết nối cho bao cuộc tìm nhau nhưng với những câu chuyện của kỳ phát sóng thứ 30 này, nhà báo Thu Uyên (biên tập chương trình) vẫn không giấu nổi vẻ ngậm ngùi:
“Ngỡ rằng mọi hi sinh cho nền độc lập của đất nước đã được kết thúc đúng vào ngày 30-4 của 35 năm trước. Nhưng không phải. Còn rất nhiều bà mẹ bị bắt mất con trong các trận càn, còn nhiều người vợ chờ chồng - không tin tức, còn bao gia đình phân chia hai nửa hai miền... Họ vẫn đang hi sinh cho niềm vui đoàn tụ thống nhất mà chúng ta đã được hưởng từ năm 1975, cho đến khi nào họ tìm lại được nhau mới thôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận