Phóng to |
| Tiết mục múa hát mời trầu dân ca quan họ Bắc Ninh đã tạo ấn tượng đẹp với du khách trong đêm hội Ảnh: Kim Em |
Phóng to |
![]() |
| Vũ điệu Apsara đến từ đất nước Campuchia làm mê đắm lòng người Ảnh: Kim Em | Các cô gái Lào duyên dáng trong vũ điệu lấy nước Ảnh: Kim Em |
Lần đầu tiên, hàng nghìn du khách có mặt tại Hội An trong hai ngày 27 và 28-6 đã được đắm mình trong lễ hội tiêu biểu cho nền văn minh lúa nước của ba dân tộc có hàng nghìn năm văn hiến trên bán đảo Đông Dương. Chương trình khai mạc vào tối 26 đã khoản đãi cho những ai có mặt một bữa tiệc đầy ắp những món ngon với những lời ca, điệu múa mang đậm dấu ấn văn hóa của ba dân tộc anh em Việt - Lào - Campuchia.
Phố cổ Hội An như lung linh hơn trong sắc màu huyền ảo của hàng vạn chiếc đèn lồng giăng mắc trên các mái nhà cổ, soi bóng xuống dòng Hoài Giang. Các chàng trai Việt, các cô gái Lào, và những vũ nữ Apsara cùng say sưa nhảy múa trong tiếng trống bập bùng, tiếng đàn réo rắt và cùng mời trầu (quan họ Bắc Ninh), thắt chỉ cổ tay (Lào), Lễ hội té nước (Campuchia)... thể hiện sự liên kết, gắn bó giữa nền văn hoá của ba nước Đông Dương.
Các hoạt động: đêm hội "Phố cổ Hội An - cố đô Huế - cố đô Luang Phrabang", đêm hội “ Mỹ Sơn - Watphu - Angkor“, giải đua thuyền truyền thống Hội An lần thứ 9 trên sông Thu Bồn và cù lao Chàm, liên hoan nghệ thuật "Diễn xướng dân gian - rình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam", "Ẩm thực Đông Dương"… thu hút đông đảo du khách...



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận