05/07/2014 16:19 GMT+7

Ước mơ dang dở

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Khi bạn đọc đọc những dòng chữ này thì người thân, hàng xóm, bạn bè và anh em làm báo ở Huế quặn thắt lòng, tiễn biệt Nguyễn Lê Anh Tài (bút danh Anh Tài, cộng tác viên của một số tờ báo) về nơi an nghỉ cuối cùng.

24 tuổi, Anh Tài ra đi vì tai nạn giao thông vào chiều 1-7, để lại ước mơ dang dở.

3lQWppbU.jpgPhóng to
Anh Tài tác nghiệp trong nước lũ năm 2013 - Ảnh: Nguyên Linh

Hôm nghe tin Tài gặp nạn, anh em làm báo ở Huế cố chạy thật nhanh đến bệnh viện với hi vọng Tài được cứu sống. Nhưng Tài đã nằm bất động trên băng ca, trong tiếng gào thét gọi tên của bạn bè. Theo xe đưa thi thể Tài về quê, lòng lại quặn thắt hơn khi thấy mái nhà Tài côi cút, rách nát. Bạn bè, làng xóm thẫn thờ: “Thằng Tài đẹp trai, hiền lành rứa, răng chết được hè?”. Còn bà Ân - mẹ Tài - ngất lịm, những lúc tỉnh bà lại thều thào gọi tên con trong vô vọng.

Tài tốt nghiệp báo chí Trường đại học Khoa học Huế năm 2013, đang cộng tác cho một số tờ báo để tìm kiếm cơ hội việc làm, góp tiền giúp mẹ nuôi em. Tuổi thơ của Tài sống trong đau buồn, túng thiếu, nhọc nhằn. Cha chết vì bạo bệnh khi Tài mới vừa lên 5, còn đứa em trai chưa đầy 3 tháng tuổi. Gần 20 năm qua, bà Ân cặm cụi sớm khuya quang gánh tảo tần lo cho hai đứa con ăn học, nuôi hi vọng tương lai. Mẹ góa con côi, thu nhập từ gánh cháo canh chỉ đủ sức dựng căn nhà nhỏ, xiêu vẹo để trú nắng mưa, họ nguyện cầu nhanh qua mùa dông bão.

Mấy năm nay bà Ân bị bệnh thoái hóa cột sống, mưu sinh càng khó khăn thêm nhiều phần. “Thấy tui ốm đau, nó cứ dặn tui đừng gắng quá sức, phải lo cho sức khỏe. Nó động viên tui khó khăn sắp qua rồi, nói rằng sẽ dành dụm tiền để sửa lại mái nhà, tui chưa kịp mừng, vậy mà…” - bà Ân khóc nấc bên quan tài của con.

Ngồi bên mẹ, người em trai Nguyễn Lê Anh Tùng khóc gọi tên anh mình. Mất cha khi còn đỏ hỏn, nay lại đội tang anh, Tùng càng côi cút giữa cuộc đời. Tùng nói năm nay em đăng ký thi ngành lịch sử ĐH Sư phạm Huế, nhưng nay anh trai gặp nạn lòng em rối bời chưa biết xoay xở ra sao. Thương gia đình Tài ngặt nghèo, bạn bè, đồng nghiệp và bà con lối xóm đã tổ chức quyên góp tiền mua áo quan lo hậu sự cho Tài. Ai cũng xót xa, tiếc nuối cho mẹ con bà Ân…

Lúc còn sống, có lần Tài tâm sự rằng dù bệnh tật hành hạ nhưng mẹ Tài vẫn không đi chữa bệnh mà dành tiền cho hai anh em ăn học. Tài ước mơ sớm xin được việc làm, kiếm được ít tiền để sửa lại căn nhà dột nát, giúp mẹ trả nợ ngân hàng và thay mẹ nuôi em trai ăn học. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến, ước mơ của Tài mãi mãi dở dang. Lòng bà Ân càng thêm héo hon.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên