Thư giãn cuối tuần

04/08/2012 06:30 (GMT + 7)
TTCT - Bằng giọng như cầu khẩn, bệnh nhân nói với bác sĩ phẫu thuật:

- Thưa bác sĩ, có cách nào khác chữa trị cho tôi khỏi bệnh ngoài việc phẫu thuật không ạ? Gia cảnh tôi khó khăn lắm, tôi còn có vợ, có mấy đứa con...

- Không được, phải mổ, ông nhất định phải mổ - bác sĩ đáp - Ai cũng vậy thôi, tôi cũng phải nuôi gia đình tôi chứ!

GIA LONG (st)

* Chiếc taxi chở một doanh nhân

đang đổ dốc dựng đứng, chợt tài xế hét thất thanh:

- Đứt phanh rồi!

- Vậy hãy tắt đồng hồ tính tiền ngay đi! - người khách ngồi sau băng ghế vội nói với lên.

THANH XUÂN (st)

* Một nam học sinh tính rất hay quậy phá nói với cô bạn học mà cậu ta thích:

- Đã bao giờ ấy mất ngủ vì tớ chưa?

- Ông cứ làm như tôi giống bố mẹ của ông không bằng.

ĐỖ HỒNG THỊNH

* Cô gái muốn lên lớp người yêu vì hằng ngày có khá nhiều người vây quanh anh.

- Anh cần phải tránh xa bọn con gái vô duyên, hay sàm sỡ, vô đạo đức ra, nghe không? Chúng nó là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chúng mình đấy.

- Em cũng nên hiểu rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới trốn tránh kẻ thù.

- !!!

BÌNH MINH (st)

* Một vệ sĩ đi làm về đang nóng ruột chờ vợ thì cô ta xuất hiện, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.

- Cô đi đâu cả ngày bỏ bê nhà cửa, bếp núc thế này? - anh ta tức tối quát tháo.

- Ôi, em biết nói sao với anh đây. Em bị mấy kẻ bất lương bắt cóc, giam trong một căn phòng ba ngày ba đêm.

- Thế à, nhưng em mới vắng nhà có một ngày, chắc tại em quá hoảng sợ nên tưởng là đã ba ngày?

- Không, em chỉ tạt về báo để anh biết rồi phải đi ngay đây.

THU HẠNH (st)

* Người khách vào ăn phở nói với người nhân viên đang đứng thái thịt bò:

- Anh chớ để quạt thổi trực tiếp vào chỗ thịt bò anh đang thái nhé.

- Sao thế?

- Anh không sợ gió thổi bay mất những miếng thịt anh vừa thái à?

HẢI HÀ (st)

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ