Thư giãn cuối tuần

14/07/2012 17:03 (GMT + 7)
TTCT - David than thở với người bạn: “Tôi đã mất tất cả”.

- Tôi từng có tất cả, tiền bạc, ngôi nhà khang trang, chiếc ôtô đắt tiền và tình yêu của một phụ nữ đẹp. Thế rồi tất cả biến mất!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Vợ tôi phát hiện ra.

BÌNH MINH (st)

* Có ba chàng trai mà chỉ mỗi một vé vào xem thi hoa hậu. Một chàng đã sáng kiến ra phương án sau:

- Thế này nhé, bây giờ một người vào xem phần áo dài. Xong ra đổi cho người khác vào xem phần áo tự chọn. Còn phần áo tắm... để tớ!

NGUYỄN THANH PHƯƠNG (st)

* Vợ nói với chồng:

- Này, anh đừng có mà để mắt nhìn theo những cô gái đấy. Anh phải hiểu rằng mình là người có vợ rồi!

- Anh chẳng nhìn làm gì cả!

- Anh nói thật không đấy?

- Thật, bởi càng nhìn thì càng thêm tiếc chứ ích gì?

HẢI HÀ (st)

* Để mừng lễ cưới vàng, ông lão quyết định làm lại chuyến du lịch cách đây 50 năm. Hai ông bà trở lại thành phố Venice, đến đúng khách sạn và căn phòng năm xưa đó.

Khi trở về, người bạn thân hỏi:

- Thế nào, ông bạn già? Tốt đẹp chứ?

- Hoàn toàn sao chép đúng nguyên mẫu chuyến du lịch ngày cưới. Trừ có một chi tiết: lần này chính là tôi chạy vào phòng tắm và ngồi khóc...

NGUYỄN HỮU LỘC (st)

* Vợ nói với chồng:

- Thằng Tí nhà mình vừa đạt được danh hiệu học sinh giỏi lớp 2 đấy anh ạ.

- Thế cơ à? Thế con đâu rồi?

- Nó đang ngồi đánh vần đọc những dòng chữ viết trên giấy khen đạt danh hiệu học sinh giỏi.

ĐỖ HỒNG THỊNH (st)

* Bố vợ hỏi con rể tương lai:

- Thế là con gái tôi đã đồng ý làm vợ anh. Anh định ngày nào sẽ cưới?

- Cháu đã dành quyền quyết định đó cho vị hôn thê.

- Anh định làm lễ cưới ở nhà thờ hay ở nhà?

- Điều đó mẹ cô dâu sẽ quyết định.

- Thế anh và vợ định sống bằng cái gì?

- Vấn đề này thì cháu hoàn toàn giao phó cho hai bác.

GIA LONG (st)

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ