- Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình của ta một cái bợp tai.
- Thế sau đó ông cũng lại chạy bộ về à?
- Không! Ta về bằng... xe cứu thương.
THANH XUÂN (st)
* Một cậu bé khoe với bạn:
- Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng đá.
- Tuyệt nhỉ, thế bố cậu đá ở vị trí nào? Trung phong hả?
- Không, bố tớ là chủ tiệm cầm đồ.
HẢI HÀ (st)
* Ông bố nhắc nhở cậu con trai mải mê đá bóng mà không làm bài tập:
- Này con, từ sáng đến giờ bố chỉ thấy con vận dụng đôi chân mà không dùng đến cái đầu của mình.
- Bố cứ yên tâm, nhất định con sẽ dùng nó nếu đối phương chuyền bóng bổng.
HUỲNH ĐẮC NHẤT (st)
* Khi trọng tài vừa nổi còi kết thúc trận bóng đá, một khán giả ghé vào tai người ngồi cạnh mình thều thào:
- Tôi cổ vũ hăng quá, mất thật rồi...
- Mất gì?
- Mất giọng!
- Đây này, trong tai tôi ấy...
NGỌC NHẬT (st)
* Đội nhà phải xách vali về nước ngay từ vòng loại, chủ tịch liên đoàn trách huấn luyện viên trưởng:
- Ông cho đội tập trung huấn luyện cả năm không xả trại lần nào, ấy thế mà vợ cầu thủ vẫn sinh đẻ bình thường.
NGỌC NHẬT (st)