Thư giãn cuối tuần

07/04/2012 14:39 (GMT + 7)
TTCT - Cu Tí hỏi mẹ:

- Bồ câu có biết nói không hả mẹ?

- Không con ạ.

- Thế sao hôm qua lúc mẹ đi vắng, con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: “Bồ câu của anh, em nói đi”?

- Được, loại bồ câu này mẹ sẽ cho nó nhiễm H1N1.

TRẦN VĂN XỨ EM (st)

* - Trước khi đi ngủ ông nhớ xem chừng cửa nẻo cẩn thận, kẻo trộm vào nhà thì khổ đấy!

- Bà khéo lo, đến tui đây còn không biết bà cất tiền ở đâu huống chi người dưng!

KIM SA (st)

* - Chồng bà lương bao nhiêu một tháng vậy?

- Cũng tùy lúc.

- Chắc ổng làm việc tự do?

- Không, lúc vay tiền ngân hàng ổng khai lương 20 triệu, còn lúc mua nhà dành cho người thu nhập thấp thì khai 2 triệu!

BÌNH MINH (st)

* Sếp đến công ty sớm hơn thường lệ thì nhận được điện thoại:

- Alô, công ty máy tính phải không? Tôi cần trợ giúp kỹ thuật, đã tới giờ làm việc chưa?

- Chưa, nhưng nếu anh cần tôi vẫn có thể giúp. Anh ở đâu?

- Thế anh làm việc gì ở công ty?

- Tôi là giám đốc.

- Thôi, để tôi gọi lại sau vậy. Ôi dào, đang cần gặp người có chuyên môn, hiểu biết chút ít thì...

ĐỖ HỒNG THỊNH

* Trên diễn đàn, diễn giả đang thao thao về tác hại của rượu:

- Các bạn nên nhớ: rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...

Một cánh tay vội vã đưa lên:

- Xin lỗi đã ngắt lời giáo sư. Tôi rất muốn biết cần phải uống bao nhiêu chai để có thể có được sự chia ly ấy ạ?

NGUYỄN HỮU LỘC (st)

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ