Những chữ ký đầu tiên của tuổi học trò

31/08/2004 07:53 (GMT + 7)
TT (Nghệ An) - Sáng 30-8-2004, ba chị em Hồ Nguyễn Vân Anh (lớp 9 Trường chuyên Đặng Thai Mai, TP Vinh - Nghệ An), Hồ Nguyễn Hà My (lớp 8 Trường THCS Lê Lợi), Hồ Nguyễn Thục Uyên (lớp 4 Trường THCS  Lê Mao) cùng người cậu Nguyễn Tuấn Việt đến văn phòng Báo Tuổi Trẻ tại TP Vinh, Nghệ An “Ký tên vì công lý” vào sổ vàng và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam 200.000 đồng.
Ba chị em "ký tên vì công lý" - Ảnh: Vũ Toàn

Đây là ba người đầu tiên tại Nghệ An đến với cuộc vận động thông qua văn phòng Báo Tuổi Trẻ. Ba bạn nhỏ cho biết: “Chúng cháu luôn nghĩ về những số phận thiệt thòi của những người bạn cùng lứa với mình. Vì vậy, chúng cháu đến với cuộc vận động “Ký tên vì công lý” do Báo Tuổi Trẻ đề xướng bằng những chữ ký đầu tiên trong tuổi học trò”.

VŨ TOÀN

Đó là tổng cộng số tiền do bạn đọc đóng góp, tính đến 20g ngày 30-8.

Đó là con số chữ ký qua mạng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tính đến 20g ngày 30-8-2004.

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ