Người cắn rắn

25/08/2012 02:00 (GMT + 7)
TT - Mohamed Salmo Miya, 55 tuổi, sống tại làng Bardanga (Nepal) đã vô tình chạm trán một con rắn mang bành trắng dài gần 2m khi đang làm việc trên cánh đồng gần nhà. Sau khi bị rắn cắn, như lời ông kể: “Tôi đã rất giận dữ. Rồi tôi rượt theo con rắn, tóm nó và cắn nó tới chết”.
Ông Mohamed Salmo Miya và con rắn mang bành trắng bị ông cắn chết - Ảnh: Annapurna Post

Ông tiết lộ trước đây một người điều khiển rắn từng mách bảo rằng nếu bị rắn cắn, hãy cắn lại cho đến khi nó chết thì mình sẽ không sao.

Ông Miya vẫn làm việc cho đến hết ngày và chỉ chịu đến bệnh viện khi gia đình, hàng xóm và cảnh sát làm áp lực với ông. Cảnh sát cho biết ông Miya không bị buộc tội vì con rắn mang bành ông giết không nằm trong danh sách có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Nepal là xứ sở của rất nhiều loài rắn độc và không độc.

Ước tính có khoảng 20.000 trường hợp bị rắn cắn hằng năm tại nước này, gây ra khoảng 1.000 cái chết.

ANH THƯ (Theo BBC, Daily Mail)

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TT - Do bất cẩn khi đang cưa gỗ tại nhà, ông Gregorio Steinmedc, nông dân Brazil, 56 tuổi, đã bị máy cưa xắn ngang bụng và được chuyển đến Bệnh viện Santa Rosa cách nhà hơn 50km.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ