53 giờ chạy đua với tử thần
TT - Là người VN duy nhất trên tàu Nathaniel B.Palmer (Hoa Kỳ), trực tiếp cứu nạn các thủy thủ tàu Jeong Woo 2 (Hàn Quốc) bị cháy ở biển Nam Cực hôm 11-1, TS Đoàn Như Hải - Viện Hải dương học Nha Trang - đã gửi thư kể về những giờ phút chạy đua với tử thần.
Xem tiếp »

Mong bình yên trở lại 
Thứ Hai, 29/11/2010, 15:42 (GMT+7)
TTO - Một sự cố thót tim trong ngày tập trận đầu tiên giữa quân đội Mỹ - Hàn, khi một quả pháo của lục quân Hàn Quốc đi chệch hướng và nổ ngay đường ranh giới trên vùng biển Hoàng Hải. Rất may quả pháo này chưa vượt qua giới tuyến và quân đội CHDCND Triều Tiên không trả đũa. Một ngày...Xem tiếp »
Tôi đã lớn...
Thứ Bảy, 02/01/2010, 02:42 (GMT+7)
TT - Vậy là tôi sắp sửa đón cái tết thứ ba trên đất Úc. Năm đầu tiên, tôi bước chân đến xứ người ngay mồng 1 tết cổ truyền. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy là một ngày mưa, tôi hay gọi thầm một cách thú vị “Mưa xuân Melbourne chào đón tôi”.Xem tiếp »
Học chữ nhẫn
Thứ Bảy, 22/08/2009, 02:34 (GMT+7)
TT - Trong quán bar mang tên Oriental (Phương Đông) nằm ngay dưới tầng hầm nhà ga trung tâm thành phố Warsaw, tôi ngồi nói chuyện với H. - chủ quán đồng thời kiêm luôn mọi chức danh trong bếp. Tuổi chưa tới 40 nhưng từ lâu anh đã được bạn bè đặt cho cái tên H. “già”.Xem tiếp »
Cảm ơn... khóm trúc xứ người
Chủ Nhật, 16/08/2009, 16:42 (GMT+7)
TTCT - Xuống Valence thăm bạn, việc đầu tiên bạn làm là dẫn mình ra công viên Juvet. Bạn kéo mình như chạy, hồ hởi: “Cho mày coi cái này nè, hay lắm, rất là Việt Nam nhé”. Hai đứa băng qua những lối nhỏ lác đác cỏ. Trời nước Pháp mùa đông, công viên đầy những cành cây trụi lá, trơ trọi giữa trời...Xem tiếp »
Ngày tốt nghiệp của con
Thứ Bảy, 11/07/2009, 00:34 (GMT+7)
TT - Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ thuộc ngoại vi thành phố Dallas, tiểu bang Texas (Mỹ). Nơi đây có Trường trung học công lập Waxahachie. Con gái tôi là một trong hơn 500 học sinh tốt nghiệp niên khóa 2008-2009 này.Xem tiếp »
“Thiên chức” của con
Thứ Bảy, 27/06/2009, 03:27 (GMT+7)
TT - Để nhận được vài mươi euro một tối, bạn phải làm gì?Xem tiếp »
Phi trường nơi xa xứ...
Thứ Bảy, 02/05/2009, 08:56 (GMT+7)
TT - “Thiệt tình, hồi đó em qua (Mỹ), đứng bơ vơ nơi phi trường Lax, không ai đón đưa, cảm thấy sợ và kinh hoàng thật. Lần này, nếu được vậy thì đỡ quá!”. “Nếu được vậy” của em là được các anh (chị) du học sinh tình nguyện đón ở phi trường.Xem tiếp »
Vì con cái, tôi trở về...
Thứ Sáu, 03/04/2009, 22:48 (GMT+7)
TT - Nhiều người bạn thân biết tin tôi rao bán nhà, bán xe để trở về đã tỏ ra ngạc nhiên, sửng sốt. Họ khuyên tôi nghĩ kỹ lại trước khi quyết định, họ nhắc nhở tôi hãy vì tương lai con cái mà xem lại quyết định vội vã của mình…Xem tiếp »
Quê hương
Thứ Năm, 19/02/2009, 15:02 (GMT+7)
Quê hương. Có con đường tìm về đơn giản, dễ dàng, thẳng tắp, không đắn đo, hồn nhiên như hơi thở. Cũng có đường về không đơn giản, lắm khi cam go với vô vàn trở ngại...Xem tiếp »
Xóm ghe ngày xuân ấy
Thứ Năm, 05/02/2009, 10:33 (GMT+7)
TTO - Về thôi, về với hơi thở của mùa xuân quê hương, về với ấm áp bên gia đình. Đã 3 mùa xuân đón tết ở nơi xa quê hương. Cũng có nắng, cũng có gió xuân, có cả những hương vị xuân ở nơi xa đó nhưng vẫn thấy thiếu... Thiếu một điều gì thiêng liêng lắm, mà chỉ có người Việt Nam khi đứng trên...Xem tiếp »

Đám cưới dễ thương của cô dâu Việt ở Canada

TTO - Có một clip hay chiếu ở tiệc cưới là điều nhiều đôi uyên ương mơ ước. Vì vậy clip cưới "lung linh" như video clip ca nhạc chuyên nghiệp của cô dâu Việt ở Canada đang được cư dân mạng rất yêu thích. Xem tiếp »