Có một sự bắt đầu của tình thân xứ sở được nhen nhóm lên giữa người Việt trẻ ở những phi trường phương xa. Một kẻ chân ướt chân ráo từ quê nhà sang, một người đã quen thông lối đi về trên miền đất mới, khi chuyến bay vừa hạ cánh, họ gặp nhau và “bàn chân đưa tiếp một đôi chân”.
Không phải ngẫu nhiên mà họ kết nối được như thế khi đang ở xa nhau nửa vòng Trái đất. Chung một diễn đàn du học sinh cùng chí hướng săn học bổng sang Mỹ đã khiến họ từ chỗ lạ mặt trên đất Việt lại biết nhau trên đất Mỹ là chuyện thường. “Thế giới phẳng” đã cho những người trẻ cơ hội sống trẻ để tình nguyện và sống gần quê hương bằng tình đồng hương.
Trong email của mình, D. - một chàng trai Sài Gòn thứ thiệt, đang học ở ĐH Houston - chia sẻ một điều rất thật: “Từ Tân Sơn Nhất đến George Bush International Airport dễ bị rợn bởi cảm giác lạc lõng. Đó là chưa kể các phi trường khác thường rất xa thành phố và cách xa khu người Việt tới hàng trăm kilômet. Rồi các chuyến bay từ VN qua đây hầu như vào lúc chiều tối hoặc nửa đêm cũng không phải là chuyện hiếm.
Đây là lý do để Aikika (nickname của D.) tình nguyện đón các bạn sinh viên sang mà không có người thân giúp đỡ”. Bớt đi vài giờ để có một hành động sẻ chia, một cuộc tri ngộ - đó là cách mà những người như D. đang “có một tấm lòng” để “gió cuốn đi...”.
Trên forum này, các tình nguyện viên “cắm bản” ở các phi trường tựa như một hoa tiêu đáng tin cậy của biển cả. Ở khu vực Omaha, Nebraska có “Phone nix”, ở Dallas DFW Airport có “Maithu...”, ở Ontario có “Haitran”, ở Easterwood Airpost bất kể ngày hay đêm có “Tazan 1234”...
Sau mỗi chuyến đón đưa là ai nấy trở về với cuộc sống của mình. Cũng lao mình vào học tập, làm thêm và các hoạt động cộng đồng khác. Hẹn gặp lại ở đâu? Hằng năm, du học sinh Việt vẫn có những mùa lễ hội của riêng mình như: lễ vinh quy bái tổ (lễ trao giải thưởng cho sinh viên VN tốt nghiệp thủ khoa, á khoa), Vẻ vang dân Việt (lễ trao giải thưởng cho học sinh VN thủ khoa, á khoa), rồi trại lên đường quy tụ sinh viên Việt khắp nơi trên thế giới...
Nơi hẹn gặp là mơ ước của thành công, mà sự bắt đầu được đếm từ những bước chân nơi phi trường xa xứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận