Trò chuyện giao thừa với người Việt xa quê
TTO - Trong thời khắc thiêng liêng này, chương trình trò chuyện trực tuyến với những người đón tết xa quê hương của Tuổi Trẻ Online (TTO) vào đêm giao thừa với mong góp phần sưởi ấm những trái tim Việt.
>> Tết ở nơi này không phải tết quê hương!
>> Online cùng tết Việt: rộn ràng không khí xuân
>> "Xuân SV 2012" của bạn trẻ Việt ở Irkutsk
 |
|
Các khách mời tham gia chương trình trò chuyện giao thừa |
 |
|
Một góc tết Việt Nhâm Thìn của hai du học sinh Việt Nam đang theo học tại ĐH Yokkaichi, tỉnh Yokkaichi, Nhật Bản - Trần Vân Anh (bìa trái) và Hoàng Phương Thảo - Ảnh: Hoàng Phương Thảo cung cấp |
Ngay lúc này, những cuộc trò chuyện thổn thức nỗi niềm nhớ thương gia đình và khao khát được hòa mình vào ngày tết quê hương giữa TTO và du học sinh, người lao động ở nước ngoài... đang được cập nhật liên tục trên TTO.
Đặc biệt, quý bạn đọc có thể nghe những lời tâm tình và xem một số clip ghi lại các hoạt động đón tết của người Việt ở nước ngoài. Chương trình còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt: giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, ca sĩ Thái Trinh, kỳ thủ Lê Quang Liêm, chị Hoàng Thị Minh Hồng - thành viên nhóm điều phối chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu 350.org khu vực Đông Nam Á - người phụ nữ Việt Nam hai lần đến Nam cực.
Chương trình trò chuyện trực tuyến với người Việt xa xứ sẽ kéo dài đến 1g sáng ngày mùng 1 tết (ngày 23-1-2012).
Đã sắp giao thưa, xin mời những bạn đọc Việt Nam ở nước ngoài chat với ID ttoxuan2012@yahoo.com để sẻ chia những cảm xúc hoặc gửi các thông điệp đến email tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề email vui lòng ghi: Chat giao thừa. Nội dung thông điệp vui lòng trình bày theo mẫu hướng dẫn tại đây.
|
GS.TS Trần Văn Khê: "Năm mới, ước mong âm nhạc truyền thống Việt Nam được tôn trọng đúng với vị trí"
TTO: Kính chào giáo sư, xin hỏi giáo sư đang đón giao thừa cùng ai ạ?
- Tôi đón giao thừa một mình tại tư gia ở đường Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Năm nay tôi đã lớn tuổi, nếu sức khỏe cho phép sẽ thức để giờ giao thừa, còn nếu thấy mệt quá thì tôi phải ưu tiên cho việc nghỉ ngơi.
TTO: Ngày mồng tết, giáo sư có hoạt động gì đặc biệt không ạ?
- Ngày mồng 1 tết, như thường lệ tôi sẽ khai bút hoặc khai đàn.
 |
| GS.TS Trần Văn Khê trong niềm vui xuân - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
TTO: Theo tuổi ta, tết này giáo sư đón tuổi 92. Xin hỏi giáo sư có ước nguyện gì trước thềm năm mới?
- Lúc nào tôi cũng chỉ ước nguyện toàn dân có đủ cơm ăn, áo mặc, bình an. Còn bản thân tôi, tôi luôn chỉ mong rằng trước khi từ giã cõi đời sẽ được thấy âm nhạc truyền thống Việt Nam được tôn trọng đúng với vị trí của nó.
 |
| Nhiều năm nay, GS.TS Trần Văn Khê giữ thói quen khai bút đầu xuân vào sáng ngày mồng 1 tết - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
TTO: Giáo sư có lời chúc gì muốn gửi đến bạn đọc báo Tuổi Trẻ nhân dịp năm mới không ạ?
- Trước hết, tôi chúc mọi người được dồi dào sức khỏe vì đó là điều kiện tất yếu để có cuộc sống an vui. Thứ đến là mong mọi người được thân tâm an lạc, không có những điều phải lo nghĩ, ưu tư cho cuộc sống và trong năm mới được thành công trong mọi việc, vạn sự cát tường.
TTO: Trân trọng cảm ơn giáo sư và chúc giáo sư năm mới dồi dào sức khỏe! |
* Nguyễn Hoài Đảm - sinh viên Đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk - ISTU, Nga: "Gọi điện thoại liên tục để có cảm giác đang ở nhà"
 |
|
Nguyễn Hoài Đảm - sinh viên Trường đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
TTO: Chào bạn. Đây là lần thứ mấy bạn đón tết xa nhà?
- Chào TTO, đây là lần thứ hai tôi đón tết xa gia đình, xa đất nước. Tại Irkutsk (Nga) bây giờ là 23g, đi trước Việt Nam hai giờ.
TTO: Trong ngày này, du học sinh Việt Nam tại Đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk có hoạt động gì đặc biệt không?
- Hôm nay là chủ nhật nên cũng khá thong thả. Tôi đã cùng các bạn trong ký túc xá chuẩn bị mâm cơm tất niên. Sau đó, tôi tranh thủ thời gian đi thăm nhà các cô chú người Việt và đã được mừng tuổi bằng bánh chưng.
Tết âm lịch tại Việt Nam trùng với dịp nghỉ đông bên này, vậy nên sáng mùng 1 tết, chúng tôi sẽ đi “xông đất” các ký túc xá có sinh viên Việt Nam ở trong thành phố Irkutsk. Sẽ có cả một đội đi chúc tết các anh chị sinh viên khóa trên, và đương nhiên là có cả nhận lì xì nữa!
Nếu ở quê nhà, thế nào tôi cũng được bác hàng xóm chọn là người xông đất, cũng thích cực!
 |
|
Các bạn trẻ người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Irkutsk (Nga) biểu diễn văn nghệ trong chương trình "Xuân SV 2012” diễn ra vào ngày 19-1 (26 tháng chạp) -Ảnh: Rose Le |
TTO: Đã sắp đến giao thừa, tâm trạng lúc này của bạn thế nào?
- Tôi thật sự rất nhớ nhà, nhưng là con trai và lớn rồi nên phải kềm nén cảm xúc. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo Hà Tĩnh, dưới chân núi Trường Sơn. Gia đình tôi ít người, bố mẹ lại lớn tuổi. Ngày tết không được ở cạnh bố mẹ, tôi gọi điện thoại liên tục về để cập nhật tình hình và để có cảm giác mình đang có mặt ở nhà.
Những năm trước, giao thừa là lúc cả gia đình quây quần bên nhau, cùng xem những chương trình truyền hình. Khi du học, đón tết xa quê nhà, tôi thường lên mạng Internet đọc báo. Riêng tết này được giao lưu cùng TTO tôi thấy ấm lòng phần nào. Hi vọng khi đến thời khắc giao thừa tại Việt Nam, cảm xúc trong tôi không quá vỡ òa như cái tết đầu tiên xa xứ.
 |
|
Niềm vui đón xuân Nhâm Thìn của cộng đồng sinh viên và người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Irkutsk (Nga) trong chương trình "Xuân SV 2012” diễn ra vào ngày 19-1 (26 tháng chạp) - Ảnh: Tùng Đinh |
|
|
Clip Tết Việt ở Irkutsk, Nga - Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ |
TTO: Nhớ tết quê hương, bạn nhớ nhất điều gì?
- Tôi nhớ nhất hình ảnh mấy gia đình cùng chung tay nấu nồi bánh chưng, giã giò đêm 28 tết. Người lớn làm việc, nói chuyện rôm rả, còn trẻ con thì tíu tít chờ nhận những chiếc bánh bé xíu dành riêng cho mình.
TTO: Bạn có ước nguyện gì trong năm mới?
- Mong muốn và quyết tâm lớn nhất của tôi trong năm mới là học thật tốt để có thể về nước thăm nhà trong dịp hè. Tôi ũng muốn được đưa mẹ vào thăm thành phố mang tên Bác, và biết đâu, tôi có hội đến thăm tòa soạn báo Tuổi Trẻ - tờ báo mà tôi rất yêu thích?
Trước thềm năm mới, qua TTO, tôi xin gửi tới gia đình, bạn bè và nhất là bạn đọc của báo Tuổi Trẻ lời chúc sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui.
TTO: Trân trọng cảm ơn bạn! Chúc bạn năm mới thành công!
* Mời bạn đọc nghe tâm sự đón giao thừa xa nhà của bạn Nguyễn Thị Ngân Giang - sinh viên Đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk - ISTU, Nga - quê ở Hà Nội: "Chỉ mong về nhà ăn tết"
|
Võ Văn Dũng - theo học chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Passau, thành phố Passau, Đức: "Cầu mong bố mẹ sống đời với con"
 |
| Võ Văn Dũng - đang theo học chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Passau, thành phố Passau, Đức - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Tại nơi tôi sinh sống và học tập lúc này là 16g ngày 22-1. Nhiệt độ ngoài trời đang là 3 độ C, tuyết rơi dày đặc, kèm mưa phùn.
Hàng năm tôi thường về ăn tết với gia đình ở Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh từ ngày tết ông Công, ông Táo nhưng năm nay là năm đầu tiên tôi đón tết xa nhà, xa quê hương.
Trong căn phòng nhỏ này, tôi bồi hồi, da diết nhớ những giây phút quây quần bên gia đình. Thật nhớ cái tết nào được canh nồi bánh chưng, chỉ mong được vớt chiếc bánh đầu tiên ra và được mẹ cho phép thưởng thức lúc còn nóng hổi. Thật thèm được thắp nén hương cho tổ tiên ông bà, thèm nghe câu chúc đầu năm của bố mẹ.
Nếu giờ này được ở quê nhà, có lẽ tôi đang quét dọn sân nhà, lau chùi bàn ghế thêm lần nữa cho thật sạch sẽ. Vào sáng mùng 1 tết, tôi sẽ viết khai bút đầu năm để cầu mong sức khỏe cho bố mẹ, thắp hương cho tổ tiên ông bà, đi chùa cầu phúc và cùng bạn bè đi chúc tết họ hàng, lối xóm.
Tôi đang chờ giây phút giao thừa để gọi điện thoại về chúc tết bố mẹ, cầu mong bố mẹ năm mới có đủ sức khỏe để vượt qua các bệnh tật khi tuổi về già. Cứ mong thời gian trôi qua thật nhanh để sớm đoàn tụ gia đình.
 |
|
Các bạn bè nước Đức chia sẻ niềm vui đón tết Nhâm Thìn cùng các du học sinh Việt Nam tại thành phố Passau, Đức trong bữa tiệc ngày 19-1 (26 tháng chạp) - Ảnh: bạn đọc Võ Văn Dũng cung cấp |
Để có chút không khí tết trong phòng trọ, tôi đã cắt dòng chữ "Chúc mừng năm mới 2012", in một bức tranh có cành mai đang nở rộ với rất nhiều bông hoa và dán tất cả lên tường.
Ngày mai tôi vẫn đi học. Ở đây có cộng đồng người Việt nhưng tuần này mọi người đều ở nhà tổ chức cúng ông bà và ăn tết riêng, đến chủ nhật ngày 29-1 (mùng 7 tháng giêng), hội mới tổ chức ăn tết Việt cùng nhau. |