Phóng to |
|
Nguyễn Thảo Nguyên (giữa) và ban tổ chức Set for Britain - Ảnh: Frank Dumbleton/Set for Britain |
Công trình của Nguyên sau ba năm học tiến sĩ được đánh giá là “mang tiềm năng cho công nghệ nano” - một trong nhiều mảng nghiên cứu khoa học đang được quan tâm nhất hiện nay. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thảo Nguyên cho biết từ nghiên cứu của mình, các nhà khoa học có thể tính tới khả năng chế ra các con chip nano cho tương lai và tiềm năng sử dụng trong định vị và chữa tế bào ung thư.
“Thật như giấc mơ”
|
“Set for Britain” là cơ hội vàng cho các bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, để có thể thử sức, giới thiệu với giới chuyên môn, quốc hội, giới công nghiệp về công trình nghiên cứu mà mình dày công thực hiện. Cuộc thi bao gồm nhiều lĩnh vực, và Thảo Nguyên đã giành giải nhất trong lĩnh vực hóa học. |
Bố Nguyên, ông Nguyễn Đình Thu, hiện công tác tại phòng kế hoạch tài chính Trường đại học Sư phạm TP.HCM, cho biết Nguyên đã có một bảng thành tích học tập khá ấn tượng ngay từ khi còn học ở Việt Nam. Từ lớp 1-9 cô luôn là học sinh xuất sắc và tỏ ra nhanh nhẹn. Từ khi vào đại học đến nay Thảo Nguyên hoàn toàn tự lập, vì là công dân Anh nên được tài trợ của Chính phủ Anh và cũng dễ dàng vay ngân hàng của Anh, gia đình không phải đóng góp gì, “chỉ hỗ trợ về tinh thần”.
Sau khi đến Scotland định cư với mẹ và học tiếp trung học, Nguyên đã hoàn thành bốn năm gộp đại học và thạc sĩ tại Trường ĐH Oxford. Nguyên kể từ khi học lớp 8 ở Trường THCS Ngô Tất Tố, TP.HCM, cô giáo dạy tiếng Anh của Nguyên là người đầu tiên gieo vào cô niềm hi vọng một ngày đặt chân vào trường đại học danh tiếng thế giới, bắt đầu từ câu chuyện kể về cuốn Từ điển Oxford. Còn giáo sư Eugen Stulz là người thầy có công hướng dẫn rất lớn trong cả bốn giải thưởng mà Nguyên đạt được cho công trình nghiên cứu về chất ADN-porphyrin. Đó là người thầy khiến Nguyên rất tâm đắc với câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”.
Tất cả thành công cá nhân của Nguyên đạt được từ trước đến nay đều mang dấu ấn của từng người trong từng giai đoạn khác nhau” - cô tâm sự.
Khái niệm thành công
Nguyên luôn nhớ về những buổi tư vấn tâm lý với nhà tư vấn tên Jon tại ĐH Southampton. Ông có sự phân tích về thành công và chiến thắng khiến Nguyên rất tâm đắc. “Người ta thường hay hiểu lầm giữa hai từ thành công và chiến thắng. Chiến thắng có nghĩa là giành được giải thưởng, còn thành công không có nghĩa là phải đạt được giải thưởng. Nếu bạn là người đã cố gắng hết khả năng mình cho một việc nào đó thì dù kết quả ra sao bạn cũng là người thành công”. Nguyên nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống là cảm thấy hạnh phúc chứ không phải thành đạt trong sự nghiệp.
Một trong những điều đem lại hạnh phúc cho Nguyên là tham gia các hoạt động xã hội. Sau khi chuyển từ Oxford sang Southampton để học lên tiến sĩ, cô đã tham gia hội opera của sinh viên mà đa số thành viên mới chỉ ở độ tuổi 20. Họ dành thời gian đến viện dưỡng lão hát cho người già nghe. Nguyên cũng tham gia hát Giai nhân và quái vật (Beauty and the beast) với một bạn khác nhưng “chắc hát không được hay lắm nên nhìn xuống thấy hàng ghế khán giả đầu là các cụ ông cụ bà trên dưới 80 tuổi ngủ hết. Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui lắm”.
Nguyên có tham vọng hợp tác với bạn nhạc trưởng hội opera sinh viên Southampton để biểu diễn kết hợp đàn tranh với... piano trong lần biểu diễn từ thiện ở hội dưỡng lão sắp tới. “Thế là vừa kết hợp quảng bá văn hóa... dạ cổ hoài lang của Việt Nam mà vừa hoạt động xã hội luôn” - Nguyên nhí nhảnh nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận