Cảnh sát nhượng bộ người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ
Phóng to |
| Người biểu tình đốt nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc trấn áp của chính phủ tại quảng trường Taksim ở Istanbul - Ảnh: Reuters |
Theo CNN, ông Erdogan cho biết chính quyền sẽ tạm ngừng dự án này cho đến khi một tòa án ra phán quyết về số phận của nó sau khi xem xét các lập luận phản đối của người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ. Công viên Gezi là mảng xanh cuối cùng ở trung tâm thành phố Istanbul.
Thủ tướng Erdogan cũng cho biết chính quyền sẽ điều tra việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức để trấn áp người biểu tình. Trong những ngày qua, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng vòi rồng, hơi cay, thậm chí cả đạn cao su để trấn áp người biểu tình ở Istanbul, Ankara và nhiều thành phố khác. Hậu quả là biểu tình càng lan rộng.
Ông Erdogan đưa ra tuyên bố nhượng bộ trên sau cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các tổ chức biểu tình ở quảng trường Taksin tại trung tâm Istanbul. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người dân đang biểu tình hãy trở về nhà.
Theo AFP, hôm qua đám đông biểu tình ở quảng trường Taksim và công viên Gezi đã thảo luận các bước đi kế tiếp sau khi ông Erdogan đồng ý hoãn dự án xây dựng ở công viên này. Lời kêu gọi “giải tán” của ông Erdogan không được bất cứ ai đồng ý và người biểu tình tiếp tục tập trung ở trung tâm Istanbul.
Cuộc biểu tình hòa bình nhằm bảo vệ 600 cây xanh ở công viên Gezi bùng phát thành bạo động sau khi cảnh sát bất ngờ tấn công những người biểu tình hôm 31-5. Đến nay, đã có gần 75.000 người bị thương và 4 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình khắp Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ và các đồng minh phương Tây đã chỉ trich ông Erdogan quá mạnh tay. Ban đầu ông Erdogan rất cương quyết, gọi người biểu tình là “bọn khủng bố” và “lũ kẻ cướp”. Tuy nhiên giờ ông Erdogan đã phải nhượng bộ.
Một số người biểu tình khẳng định cuộc biểu tình giờ không còn hạn chế ở mục tiêu bảo vệ công viên Gezi. “Biểu tình bắt đầu từ việc bảo vệ môi trường, nhưng giờ nhằm bảo vệ bản sắc quốc gia” - người biểu tình Kivanch khẳng định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận