Mỹ gia hạn cấm nhập khẩu từ Myanmar

03/08/2012 17:32 (GMT + 7)
TTO - Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật gia hạn lệnh cấm nhập khẩu từ Myanmar và dự luật sẽ được chuyển lên Tổng thống Barack Obama ký thành luật.
Bà Karin Finkelston (trái), phó chủ tịch Tập đoàn Tài chính quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bà Pamela Cox (giữa), phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và ông Carl Hanlon, giám đốc truyền thông Ngân hàng Thế giới, tại cuộc họp báo ở Yangon ngày 1-8. Ngân hàng Thế giới vừa hứa sẽ hỗ trợ 85 triệu USD cho Myanmar phát triển - Ảnh: AFP

>> Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Mỹ

Dự luật cấm nhập khẩu hàng hóa từ Myanmar cho phép áp dụng lệnh cấm trong ba năm, song hiện quốc hội gia hạn các biện pháp trừng phạt trên thêm một năm để có thể xem xét lại vấn đề này trong năm 2013. Quốc hội Mỹ đồng thời trao chính phủ quyền có thể sớm dỡ bỏ lệnh này nếu nhận thấy quốc gia Đông Nam Á này đáp ứng được các điều kiện đặt ra và có những chuyển biến tích cực trong quá trình tiến tới cải cách chính trị và kinh tế.

Tháng 7-2012, Tổng thống Obama tuyên bố nới lỏng các biện pháp trừng phạt, cho phép các công ty Mỹ đầu tư và kinh doanh các dịch vụ tài chính ở Myanmar. Điều này diễn ra sau khi Mỹ thừa nhận có những tiến bộ trong cải cách dân chủ ở  đây. Song các lệnh cấm khác vẫn được áp đặt, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được Quốc hội Mỹ thông qua lần đầu tiên năm 2003 để gây áp lực Myanmar thả nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và cải cách.

Nghị sĩ Joseph Crowley, đại biểu Dân chủ ở New York, cho biết với việc thông qua dự luật cấm nhập khẩu từ Myanmar, Mỹ khẳng định sẽ còn tiếp tục đứng bên cạnh người dân Myanmar trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền.

Mỹ đã nhập hơn 356,4 triệu USD tiền vải vóc và hàng hóa khác từ Myanmar năm 2002 trước khi lệnh cấm được áp đặt. Giá trị nhập khẩu giảm xuống 275,7 triệu USD năm 2003 và chỉ còn 0% kể từ khi đó.

H.N. (Theo Reuters)

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Tất cả các con thú ở Les Machines de L'lle đều là những cỗ máy khổng lồ, sinh động, đầy tính nghệ thuật, được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ