Thêm một thai phụ Trung Quốc bị ép phá thai

10/07/2012 16:42 (GMT + 7)
TTO - Theo báo Asianews ngày 9-7, thai phụ Phan Xuân Yên (30 tuổi, ở tỉnh Phúc Kiến) bị chính quyền địa phương ép phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi do thai phụ này vi phạm chính sách một con của Trung Quốc.
Thai phụ Phan Xuân Yên - Ảnh: South China Morning Post

>> Chạy trốn để nói lên sự thật
>> Thảm kịch từ chính sách một con ở Trung Quốc

Đây là trường hợp bị ép phá thai thứ hai được đưa ra công luận ở Trung Quốc, sau vụ thai phụ Phùng Kiến Mai.

Theo Asianews, chính quyền buộc vợ chồng cô Phan và anh Ngô Lương Kiệt phải chọn lựa giữa việc đóng phạt 45.000 nhân dân tệ (tương đương 147 triệu đồng VN) hoặc phá bỏ thai. Mặc dù anh Ngô đã “ứng trước” 20.000 nhân dân tệ, chính quyền địa phương vẫn nhất quyết tiêm thuốc để buộc cô Phan phá thai.

Trong một bài phỏng vấn với tờ South China Morning Post, anh Ngô cho biết hôm 6-4, hơn 60 người ập vào nhà để bắt cô Phan đến bệnh viện tiêm thuốc phá thai. Cô Phan sau đó được đưa vào một căn phòng cùng nhiều thai phụ khác.

Đến ngày 8-4, chính quyền địa phương đã tiêm thuốc giết chết bào thai. Họ cũng trả lại vợ chồng anh số tiền 20.000 nhân dân tệ.

“Vợ tôi đã lạy lục van xin họ, song họ làm ngơ như không nghe - anh Ngô kể lại - Và khi nhìn thấy bào thai, cô ấy đã khóc thét”.

Trước những hành động tàn nhẫn của chính quyền địa phương, anh Ngô đã quyết định đưa câu chuyện này lên mạng. Gia đình anh sau đó nhiều lần bị chính quyền địa phương đe dọa.

Cũng giống như trường hợp anh Đặng Cát Nguyên (chồng của thai phụ Phùng Kiến Mai), hai vợ chồng anh Ngô buộc phải trốn khỏi quê nhà để tránh các biện pháp dọa nạt của chính quyền địa phương.

Anh Ngô và chị Phan có với nhau hai con, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Hai vợ chồng sống tại thị trấn Đại Tế, huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiến.

Quỹ bảo vệ trẻ em Trung Quốc

Tổ chức nhân quyền quốc tế mang tên Viện trợ Trung Quốc (China Aid) cho biết đã quyên góp Quỹ Bảo vệ trẻ em Trung Quốc nhằm giúp đỡ những sản phụ là nạn nhân bị cưỡng bức phá thai của chính quyền Trung Quốc. Quỹ này thuê luật sư để bảo vệ các gia đình bị ép phá thai hoặc trả số tiền phạt vi phạm chính sách một con để ngăn ngừa việc phá thai.

Bob Fu, chủ tịch Quỹ từ thiện Viện trợ Trung Quốc, cho biết giống như Phùng Kiến Mai, hàng triệu phụ nữ tại Trung Quốc buộc phải phá thai do không có khả năng chi trả tiền phạt.

"Về lâu dài, hành động tàn nhẫn này phải chấm dứt và nó sẽ kết thúc khi người dân Trung Quốc đứng lên đòi hỏi - ông Fu cho biết - Chúng tôi sẵn sàng đứng lên để giúp đỡ bất cứ ai là nạn nhân của các vụ cưỡng bức phá thai”.

ĐÔNG PHƯƠNG

0  người
Ý kiến bạn đọc (3) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/11/2012 8:37:50 PM
    Tôi xin thành thật chia buồn cùng những người phụ nữ bị tước bỏ quyền làm mẹ ở Trung Quốc. Hy vọng rằng trong tương lai đất nước có số dân đông nhất thế giới này sẽ cải cách luật pháp về chính sách này. Qua đó, chúng ta thật tự hào về đất nước mình, đầy tính dân chủ.
    Tình Thiên
  • 7/10/2012 11:01:38 PM
    Kinh hãi, sợ ghê người, không biết họ có nhân tính không?
    tam
  • 7/10/2012 9:59:50 PM
    Đây là việc làm hết sức dã man .  Những kẻ thực hiện không phải là con người nữa, vì nhân tính và lương tâm đã mất. Xin chân thành chia sẻ nỗi đau mà các gia đình nạn nhân đã trải qua.
    Thành Nguyễn
TTO - Các chuyên gia khí tượng Mỹ nhận định lốc xoáy khổng lồ quét qua thành phố Oklahoma trưa 20-5 (giờ Mỹ) không chỉ khó dự đoán về kích cỡ và sức tàn phá mà còn tạo ra đường đi khó lường.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ