Bạo loạn tiếp diễn ở Myanmar, 3 người chết

20/06/2012 19:21 (GMT + 7)
TTO - Các quan chức Myanmar ngày 20-6 cho biết một cuộc bạo loạn mới nhất xảy ra ở làng Yathedaung, cách thủ phủ Sittwe của bang Rakhine 65km, khiến ít nhất 3 Phật tử thiệt mạng.

Xung đột sắc tộc ở bang Rakhine từ ngày 3-6 khiến hơn 60 người chết và hàng chục ngàn người bị mất nhà do đốt phá - Ảnh: Reuters

>> Myanmar công bố “làn sóng cải tổ thứ hai”
>> Xung đột sắc tộc ở Myanmar: 29 người chết

“Chúng tôi hiện chưa có thông tin cụ thể về vụ xung đột này. Con số tử vong có thể cao hơn” - một quan chức giấu tên nói với với AFP. Vị quan chức này cho biết thời tiết mùa mưa đã cản trở việc đi lại và việc liên kết thông tin với khu vực bang Rakhine.

Trước thông tin về vụ xung đột mới nhất, quan chức bang Rakhine vẫn khẳng định “phần lớn các khu vực trong bang Rakhine đã nằm trong tầm kiểm soát”. Lệnh giới nghiêm tại bang Rakhine đã được áp dụng hơn một tuần.

Đầu tuần này, tòa án Myanmar đã kết án tử hình hai người đàn ông Hồi giáo gây ra vụ cưỡng hiếp và giết hại một phụ nữ, từ đó kích động làn sóng bạo lực ở bang Rakhine khiến hơn 60 người thiệt mạng.

Theo tờ báo nhà nước New Light of Myanmar ngày 19-6, hai bị cáo tên Mamed Rawphi và Khuchi đã nhận bản án tại tòa án quận Kyaukpyu, bang Rakhine.

Báo này cho biết bị cáo thứ 3 trong vụ án đã sử dụng quần áo của mình làm vải treo cổ tự sát trong khi bị giam giữ vào ngày 9-6.

TẤN KHOA (Theo AFP)

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Tất cả các con thú ở Les Machines de L'lle đều là những cỗ máy khổng lồ, sinh động, đầy tính nghệ thuật, được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ