15/04/2013 14:20 GMT+7

2 đêm, 19 con trâu của nông dân "biến mất"

MẠNH HOÀI NAM
MẠNH HOÀI NAM

TTO - Người dân Đông Hòa, Phú Yên cho biết hơn 30 năm qua nơi vùng quê yên tĩnh này chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất trâu với số lượng lớn như vậy.

Chỉ trong 2 đêm, tại xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa, Phú Yên) kẻ gian đã trộm 19 con trâu. Có gia đình bị mất sạch nguyên đàn trâu 7 con.

Người dân địa phương cho biết hơn 30 năm qua nơi vùng quê yên tĩnh này chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất trâu với số lượng lớn như vậy. Tổng thiệt hại lên đến khoảng nửa tỉ đồng.

Tối 13-4, kẻ gian rình bắt 3 con trâu của hộ anh Lê Thanh Thương (thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam), 2 con nghé còn lại chạy ra đường tìm bầy bị xe tông chết. Khu vực mất trâu ở dưới chân đèo Cả (giáp ranh 2 tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa) - nơi bà con thường chăn thả, nhốt qua đêm cạnh ruộng sình lầy.

mzv6sECy.jpgPhóng to

Khu vực nhốt trâu ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) bị kẻ gian bắt trộm

zxSwByc8.jpgPhóng to
Đàn trâu được thả ăn cỏ ban ngày, tối người dân lùa về chuồng

Trước đó tối 11-4, tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, kẻ gian bắt trộm 16 con trâu của 10 hộ dân, trị giá hơn 400 triệu đồng.

Ông Trần Phước (68 tuổi) mất ăn mất ngủ, thẫn thờ nhìn ra cánh đồng thả trâu. Gia đình ông mất tổng cộng 7 con trâu, tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. “Tuổi già như tôi làm bao giờ mới có số tiền chừng ấy, sắp đến vụ mùa lấy trâu đâu mà cày đất” - ông Phước than vãn.

Ông Lương Công Định (63 tuổi) ở thôn Phú Khê 2 kể lại: “Tôi vừa vay 30 triệu mua con trâu cái với giá 32 triệu, gửi cho con trai chăn thả. Tuổi già không làm gì ra tiền, tính khi trâu đẻ bán con nghé có tiền sinh hoạt hằng ngày, không ngờ lại mất, biết tìm đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng”.

Ông Phạm Văn Khánh, phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, cho biết đã báo sự việc lên cơ quan cấp trên và Công an huyện Đông Hòa tiến hành điều tra làm rõ. Đồng thời xã vận động người dân tối lùa trâu về chuồng, tránh xảy ra tình trạng mất cắp, thiệt hại kinh tế gia đình.

Đêm 11-4, chuồng nuôi của anh Lương Công Thế (con ruột ông Định) và anh Hồ Châu Hải (con rể ông Định) cũng bị kẻ gian dắt đi 3 con trâu mộng. Anh Trần Ngọc Phúc mới mua trâu kéo với giá 20 triệu chưa trả tiền cũng bị mất.

Đau lòng nhất là chị Trần Thị Hạnh (39 tuổi, thôn Phú Khê 2), chồng mới mất, hai con nhỏ còn tuổi học, vay được 70 triệu mua 4 con trâu nhưng nuôi chưa được bao lâu thì mất 3 con, chỉ còn lại con nghé. Sáng ra đồng phát hiện trâu mất, chị như muốn ngất xỉu.

Theo nhiều người dân địa phương, lâu nay trâu chăn thả ngoài đồng cả ngày, đến tối cột nhốt tại chỗ, chỉ những tháng lũ lụt mới đưa về chuồng. Người dân ở đây nuôi trâu để cày ruộng sình lầy (máy cày không thể xuống được), nếu không có sức trâu thì ruộng đồng bỏ hoang.

Nhiều người mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, bắt kẻ trộm để trả lại “đầu cơ nghiệp” cho dân sản xuất vụ mùa.

MẠNH HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên