...Chuyện yêu bạn thân của người yêu là chuyện không lạ trong đời thường và chuyện này không được ủng hộ dù trái tim có những lý lẽ của nó.
Người yêu của Q. vô tình tạo điều kiện cho hai bên tiếp xúc và từ đó Q. đã hữu ý tạo điều kiện cho T. đến với mình. Bằng cách nào Q. hiểu rõ hơn và nhiều về T.? Q. đã để cho T. biết rất rõ những yêu cầu của mình và cho T. đáp ứng những yêu cầu đó. Dường như T. xuất hiện nhiều hơn người yêu của Q. khi Q. biểu cảm.
Là bạn thân, T. có nên làm những chuyện như chat với bạn gái của bạn, mua thức ăn và mang lên tận phòng, tặng quà, mời đi chơi... Như vậy đâu phải là bạn thân khi rắp tâm chiếm tình cảm người yêu của bạn?
Q. cũng không thể tự kiềm chế bản thân và dễ xúc động trước sự quan tâm của T.. Nếu có một người nào khác có những chiêu chiều chuộng hay hơn, Q. có dễ ngã lòng không?
Tôi đã xem một truyện phim nói về giao điểm trong tình yêu. Người chồng khi tan sở đứng ở ngã ba đường, không biết về đâu, về với vợ hay về với bạn gái quen chưa được bao lâu? Cuối cùng, anh quay xe về với vợ nhưng định mệnh không cho phép anh thực hiện ý muốn vì anh đã tử nạn dọc đường.
Q. đang phân vân giữa lương tâm và tình cảm mới đang bùng cháy. Q. chưa có sự ràng buộc chính thức nào với người yêu và hồ nghi với chính tình yêu dành cho T.. Q. có ngộ nhận không khi đánh giá T. quá cao? Thời gian người yêu từng cùng với Q. chia ngọt sẻ bùi đã trở thành vô nghĩa rồi sao? Thời gian năm năm quá đơn điệu đến nỗi Q. đón nhận những tình cảm mới của T. một cách hào hứng?
Chung thủy rất cần thiết trong tình yêu và cũng là thước đo nhân cách của một người. Phân vân, tính toán không hiện diện trong tình yêu chân chính.
Mỗi người có cách thể hiện yêu và có quyền tự do yêu ai đó. Bạn có đủ khả năng để suy xét, chọn lựa, nhất là bạn đã có năm năm để yêu.
B.T.
Tôi đã quen anh ấy trong công việc lúc đầu trong tôi cứ chỉ xem nhau như bạn, đối xử với nhau rất bình thường nhưng thời gian trôi qua gần 3 tháng rồi tôi cảm thấy mình quan tâm rất nhiều về anh ấy, lo lắng và hay suy nghĩ về những điều xung quanh anh làm, tôi luôn thấy buồn khi anh đi, nhưng thật sự tôi không biết là mình có thương anh không khi tôi thấy được xung quanh còn biết bao người đâu chỉ riêng mình tôi, nhưng tôi cứ uôn mãi nghĩ, cứ mãi dõi theo anh, nhưng tôi thấy anh không quan tâm, sao tôi thấy anh lạnh lùng với tôi quá.
Tôi có nên yêu anh không khi tôi chưa biết chắc là anh có đang suy nghĩ gì về tôi không, tôi có nên tin vào những lời nói đùa mà tôi cứ cho là thật từ miệng lưỡi của anh...!