12/04/2014 08:52 GMT+7

Níu kéo

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Trong những phiên tòa ly hôn, nhiều người níu kéo cuộc hôn nhân gãy đổ một cách vô vọng, bất chấp người bạn đời đã dứt khoát chia tay.

R1BY17Z6.jpg

Nhưng càng níu kéo thì sự tổn thương cho cả hai càng nặng nề...

"Nếu người bạn đời kiên quyết chia tay thì người còn lại đừng nên níu kéo, năn nỉ, hay bất chấp các thủ đoạn để đối phương phải sợ hãi mà quay lại với mình. Nhất là dùng con cái để đánh động tình thương của người kia. Tất cả những điều đó càng khiến trái tim mình bị giày vò, tổn thương và tội nghiệp đứa trẻ. Quên những ngày tháng hạnh phúc bên nhau quả là điều khó khăn, nhưng thời gian sẽ giúp bạn làm được điều đó, để còn tạo cuộc sống mới cho chính mình"

Thạc sĩ tâm lý PHAN THỊ MAI

1.

Anh N.H.Đ., 28 tuổi, là chủ một tiệm bán mắt kính nhỏ. Còn chị L.A.L., 26 tuổi, là kế toán một công ty tư nhân. Sau một năm yêu nhau, họ tổ chức lễ cưới. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ có những khoảnh khắc đong đầy hạnh phúc song vẫn tiềm ẩn bi kịch bởi tính người chồng hay ghen. Những khi vợ đi làm về trễ hoặc nói chuyện với ai là chồng quạu quọ, cau có. Thêm nữa, chồng thường nhậu nhẹt, sau khi dọn tiệm, những chầu nhậu đã thay thế buổi cơm chiều.

Vợ nhiều lần phân tích thiệt hơn nhưng chồng vẫn không nghe. Gia đình lục đục, cự cãi. Chán nản, mệt mỏi, vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột. Chồng qua năn nỉ hứa sẽ bỏ những tật xấu trên nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lần như vậy, vợ ở luôn nhà cha mẹ, tìm cách tránh mặt, không ngờ chồng tìm đến công ty vợ để trách cứ, càng khiến vợ dứt khoát chia tay khi nộp đơn ly hôn ra tòa án. Chồng cố níu kéo bằng cách khi tòa gửi giấy triệu tập anh không đến, bởi nghĩ mình không có mặt tòa không thể xử, nhưng khi anh không có mặt đến lần thứ ba thì theo luật định, tòa xử vắng mặt, tuyên ly hôn.

Chồng kháng cáo với lý do mình vẫn còn yêu thương vợ, tuy nhiên phiên phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. Bởi tại tòa vợ trình bày mục đích kết hôn là tìm hạnh phúc lứa đôi, mà cuộc hôn nhân giờ ngột ngạt, một ngày sống chung là một ngày mệt mỏi, chi bằng đường ai nấy đi. Sau phiên tòa, anh đến gặp chị bảo rằng gặp lần này có thể là lần cuối bởi mình sẽ đến nơi khác sinh sống, nhưng thật bất ngờ, chỉ nói chuyện được mấy câu, anh lại năn nỉ rồi hăm dọa để chị ở lại với mình. Chị không đồng ý, anh rút dao ra đâm khiến chị bị thương...

Anh bị TAND TP Cần Thơ tuyên 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tại tòa, chị xin giảm án cho anh, song không muốn gặp mặt anh lần nào nữa. Nhìn anh bị dẫn giải lên xe tù, ai cũng thở dài, giá như anh đừng níu kéo mù quáng cuộc hôn nhân gãy đổ để rồi lún sâu vào tội ác...

2. Chị N.K.N., 33 tuổi, và anh T.C.T., 33 tuổi, yêu nhau từ thời học phổ thông đến tốt nghiệp đại học, cho tới khi ra trường có việc làm ổn định thì họ tổ chức lễ cưới. Chị làm quản lý cho công ty tư nhân. Anh làm ở cơ quan nhà nước. Hai vợ chồng có một bé gái. Con vào lớp 1, do vợ thường trực ở công ty nên chuyện đưa đón con ngày hai buổi chồng phải đảm nhận. Riết rồi chồng bực. Chồng bàn: vợ tạm thời nghỉ một thời gian lo cho con để chồng tập trung vào công việc, tính tới chuyện thăng tiến sự nghiệp dài lâu. Sau đó vợ đi làm lại cũng không muộn... Thương chồng, vợ đồng ý.

Lo chăm sóc chồng con, bếp núc, vợ quên trau chuốt dung nhan của mình. Trong khi đó, công việc của chồng ngày càng tiến triển. Rồi chồng được phân công công tác xa, những chuyến về thăm nhà ngày ít dần khiến vợ phập phồng lo sợ, đến một ngày biến thành nỗi hốt hoảng khi nghe phong thanh chồng có “bồ nhí”. Nghi ngờ, vợ phục kích bắt gặp chồng sống tại nhà nhân tình. Đến nước này anh thừa nhận ngoại tình bởi cảm thấy tình cảm vợ chồng đã “chết” từ lâu. Thôi thì đường ai nấy đi, nhưng vợ không đồng ý. Vợ dẫn con đến thăm nơi chồng công tác với mật độ ngày càng dày hơn nhưng đáp lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Có lần chồng thẳng thừng nói với vợ đừng đem con đến làm phiền anh nữa. Thái độ của cha khiến đứa bé không chịu đi gặp nhưng chị cứ bắt ép con đi cho bằng được đến nỗi đứa bé khóc suốt...

Một năm sau chồng nộp đơn ly hôn. Đến lúc này, vợ hăm dọa nếu anh không rút lại đơn, chị sẽ tố cáo anh vi phạm chế độ một vợ một chồng, nhưng anh bất chấp. Chị gặp lãnh đạo anh nói rõ sự việc với hi vọng có người khuyên giải anh nghĩ lại mà quay về với mình. Chị nào ngờ, anh bị giáng chức điều đi công tác nơi khác khiến anh càng quyết liệt ly hôn.

Tòa sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của anh. Ngay sau đó chị làm đơn kháng cáo. Phiên phúc thẩm, chị dẫn con gái 8 tuổi theo rồi kể rằng suốt khoảng thời gian ly hôn, con rơi vào trạng thái trầm cảm, vì vậy hãy vì con mà thay đổi quyết định, nhưng chồng vẫn kiên quyết chia tay. Chồng nói về trách nhiệm làm cha, mỗi tháng cấp dưỡng cho con theo luật định, chứ không thể sống chung với người vợ ghen tuông thái quá, làm mất sĩ diện, uy tín chồng. Trước thái độ quyết liệt của chồng, phiên phúc thẩm tại TAND TP Cần Thơ đã bác đơn kháng cáo của vợ, tuyên ly hôn y án sơ thẩm...

Người đàn ông đi rồi nhưng người phụ nữ vẫn đứng nhìn theo. Và chị tất tả chạy hỏi thư ký có cách kháng cáo nào để chồng quay về với gia đình. Nghe thư ký trả lời rằng đây là phiên phúc thẩm, cũng là phiên cuối cùng, án bắt đầu có hiệu lực. Nước mắt chị lã chã rơi...

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên