Bao nhiêu năm ba má đã sống vui buồn có nhau, chắc hẳn không ai hiểu ba cần gì bằng má và cũng không ai nấu cho ba những bữa ăn ngon miệng bằng má, phải không ba?
Con vẫn nhớ lần má vấp té bị thương khiến ba lo hết sức nên sau này dù bận rộn ba vẫn tới lui xem chừng mỗi khi má lui cui nấu ăn trong bếp hay dọn dẹp ngoài sân. Con hiểu, đối với người lớn tuổi, sự quan tâm, sẻ chia là không thể thiếu nên con và các anh chị sẽ cố gắng sống sao cho ba không thấy cô độc, để mỗi ngày chúng con còn có ba là mỗi ngày ba cảm thấy mình vẫn còn được trân quý trong lòng các con.
Má mất rồi, con nghĩ sẽ có những lúc ba cảm thấy như bị mất đi chỗ dựa tinh thần ấm áp phải không ba? Hơn mấy chục năm qua, ba má đã bên nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua những khúc ngoặt quan trọng của cuộc đời và những khi không có ba bên cạnh, má đã không quản khó nhọc mưu sinh sớm hôm nuôi dạy chúng con. Con mong sẽ xóa dần cảm giác mất mát đó trong ba dù biết rằng chúng con có nỗ lực cách mấy đi nữa cũng chỉ lấp đầy phần nào đó nỗi trống trải má để lại trong lòng ba.
Đi đâu cũng vậy, con sẽ tranh thủ về ăn cơm tối với ba vì con hiểu ba rất vui khi có người bầu bạn. Nhìn ba còn khỏe mạnh, sáng suốt, con thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người xung quanh.
Ba à, con tin rằng má ở trên trời vẫn dõi theo và phù hộ cho ba và chị em chúng con. Vì thế ba hãy ráng giữ sức khỏe ba nhé, để những dịp gia đình ta quây quần bên nhau, chúng con vẫn còn được vừa trò chuyện vừa chăm chút thức ăn cho ba, chúng con vẫn còn được vịn nhẹ vào bờ vai ba khi mọi người cùng chụp hình. Chị con vẫn còn có cơ hội nấu cho ba những món ba yêu thích (có cả món thịt ba rọi kho ba rất ưa nhưng nhiều lúc con khuyên ba ăn ít thôi vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của ba). Hạnh phúc nhất đối với chúng con là mỗi dịp năm mới đến, chúng con vẫn còn cơ hội mừng tuổi ba và hạnh phúc thấy rằng ba vẫn còn đó, hiện hữu bên chúng con.
Thương ba,
Con trai út của ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận