25/05/2013 02:54 GMT+7

Đổ vỡ

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - “Kết hôn là chuyện quan trọng, nhưng nhiều người chủ quan nghĩ sẽ thay đổi được người kia nên đánh cuộc cả tương lai, không ngờ lực yếu khiến hôn nhân gãy đổ” - bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, phó chánh án TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nói.

slehRJv9.jpgPhóng to

Theo bà Hồng, có những trường hợp quá vội vã tiến tới hôn nhân mà không chịu tìm hiểu kỹ càng để rồi hối hận.

Tự tin

"Hôn nhân phải xét trên nhiều khía cạnh, phương diện như đạo đức, nghề nghiệp, năng lực... của người mình sẽ gắn bó bởi suy cho cùng, một khi có đạo đức, nghề nghiệp... đó chính là gia tài bền vững nhất, và cần thời gian tìm hiểu kỹ càng, đừng vội vàng, hấp tấp..."

ThS tâm lý Phan Thị Mai

Thấy Trực là con duy nhất của một gia đình rất khá giả ở TP Cần Thơ nên ông Biên mai mối cho cháu gái mình. Lúc đầu, người cháu tên Lan không đồng ý bởi nghe Trực có tật hay cờ bạc. Mới tốt nghiệp đại học nên Lan muốn đi làm một thời gian rồi lập gia đình. Nhưng cha mẹ Lan thuyết phục con, thanh niên trai tráng ai mà hổng vậy, khi có vợ tính ắt sẽ sửa đổi... Kẻ nói vô người nói vào, riết rồi Lan cũng xiêu lòng...

Sau khi cưới, gia đình chồng tin tưởng giao chị giữ sổ sách, còn anh phụ trách khâu giao hàng. Mỗi tháng cả hai được cha chồng phát lương hẳn hoi. Cũng như bao gia đình khác, cuộc sống vợ chồng họ có những khoảnh khắc đong đầy hạnh phúc đan xen những phút giây mâu thuẫn, cự cãi. Tuy nhiên giữa họ luôn tiềm ẩn bi kịch bởi Trực vốn mê đỏ đen nên chẳng những xài sạch tiền lương mà thỉnh thoảng kêu vợ đưa thêm. Chị không chịu đưa thì anh năn nỉ. Vì giữ tiếng cho chồng nên bao nhiêu tiền có được chị đều vét sạch giao hết cho anh. Do đó tuy ăn chung, nhận tiền riêng nhưng cả hai không dư đồng nào.

Hai năm trôi qua, họ có được bé trai một tuổi. Cha chồng đột ngột qua đời. Anh lên làm chủ công ty. Công việc làm ăn vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên do không có người kìm giữ nên bao nhiêu đồng lời anh nướng sạch vô bài bạc, quên cả chuyện làm ăn. Khuyên chồng không được, chị nghỉ làm, ra ngoài xin việc. Rồi chị đòi ly hôn nhưng anh không chịu. Cha mẹ, bạn bè ai cũng khuyên, thôi dù gì tuy anh mê cờ bạc nhưng đối xử tốt với vợ con, và mình cũng còn con cái tội nghiệp nó. Nghe lời khuyên và cũng vì tình nghĩa nên chị cứ ngần ngừ. Nhưng máu đỏ đen trong anh quá lớn. Lần đó thua đậm, anh vướng một món nợ khá lớn phải bán một phần cơ sở để trả nợ. Đến đây chị không còn chịu đựng được. Chị chọn biện pháp ly hôn, quyết giành quyền nuôi con...

Vội vã

Hạnh biết Nhiều trong một dịp anh theo bạn về An Giang chơi. Chỉ gặp nhau vài lần nhưng bất ngờ sau đó Nhiều đến dạm hỏi Hạnh. Những người thân khuyên Hạnh nên có thêm thời gian tìm hiểu, chứ gặp nhau mấy ngày thì làm sao biết Nhiều thế nào. Tuy nhiên Hạnh rất tự tin khi cho rằng chỉ cần giao tiếp, qua cung cách nói chuyện, ứng xử cũng đủ biết, vả lại anh vốn là kỹ sư thuộc giới trí thức, có công ăn việc làm hẳn hoi thì đâu đến nỗi...

Sau khi cưới, chị theo chồng lên TP Cần Thơ. Anh làm ở một công ty xây dựng, còn chị xin được một chân kế toán. Họ thuê nhà trọ ở. Dẫu cuộc sống chưa dư dả nhưng chị cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhưng niềm vui hãy còn ấm thì nỗi lo âu đã hắt vào mặt. Thời gian đầu chồng tỏ ra gương mẫu, đi làm đúng giờ về phụ vợ cơm nước. Sau đó những buổi cơm cùng với vợ ngày càng thưa dần, thay vào đó là những buổi tối về khuya người nồng nặc mùi rượu. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ... anh đi nhậu suốt, bỏ mặc vợ một mình. Độ nhậu của anh ngày càng tăng dần, khi đi làm người anh thường sực hơi men dẫn đến công việc không hiệu quả, khách hàng phàn nàn nhiều lần nên chủ phật ý quyết định sa thải. Vậy là anh thất nghiệp, tất cả chi phí sinh hoạt từ tiền nhà trọ, tiền ăn uống... dồn hết về phía chị.

Ở nhà một thời gian, anh quyết định hùn vốn với bạn kinh doanh vật liệu xây dựng. Thấy chồng chịu làm ăn nên chị cũng mừng, chị gom góp mớ tiền riêng đã chắt chiu thời con gái để đưa cho chồng. Được một thời gian anh lại than thiếu vốn. Chị lại gom góp tiền đưa cho chồng. Chị để ý mỗi lần đưa tiền anh đi mấy ngày không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Sinh nghi, chị dọ hỏi người quen, đồng thời theo dõi lịch sinh hoạt của chồng, để rồi cuối cùng chị phát hiện sự thật đắng chát: anh không mở công ty làm ăn gì cả, bấy lâu nay anh có người khác. Đó là cô tiếp viên anh đã quen trong những lần đi nhậu thâu đêm. Giữa anh và cô gái ấy đã có một đứa con... Đến đây sự chịu đựng của chị vỡ tung, chị quyết định nộp đơn ly hôn.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất