Thương tặng ba má nhân Ngày của mẹ 12-5-2013
Mẹ ơi, hiểu ra thì đã muộn màng...
Ba má và con gái sống xa nhau cả nửa vòng trái đất nên con gái không có điều kiện gặp ba má thường xuyên. Lần này chính mình trải nghiệm chặng đường sang bên đó nên con gái cảm nhận được với tuổi già mỗi lúc mỗi trĩu nặng đôi chân, ba má đã phải vượt qua những khó khăn về sức khỏe mỗi lần về quê thăm con, con gái thương ba má nhiều lắm.
Con gái phần nào yên tâm khi thấy ba má khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự tạo niềm vui cho bản thân với các hoạt động thể thao và cộng đồng. Cuộc sống vốn không tránh được những va chạm, những quan điểm trái ý nhau và con gái hiểu càng lớn tuổi, chúng ta càng nhạy cảm hơn với những va chạm đó nhưng con gái mong ba má, nhất là má, hãy bỏ qua những điều không vui đó để lòng mình được nhẹ nhàng, để một ngày mình còn bên những người yêu thương là một ngày vui nhé ba má.
Những ngày con gái ở cùng ba má, con gái đi đâu cũng muốn đi cùng với ba má vì biết rằng thời gian ở cùng với ba má lần này chỉ vỏn vẹn có ba tuần lễ. Con gái theo chân má đi siêu thị, vừa chọn trái cây vừa trò chuyện rôm rả như những lần hai má con đi chợ Nguyễn Tri Phương lúc trước. Rồi con gái vào bếp cùng nấu nướng với má, nhờ má giúp nêm nếm lại món ăn xem đã vừa miệng chưa và hãnh diện khi nghe má khen vừa ăn lắm. Con gái cũng nhõng nhẽo ngủ cùng giường với má như thuở còn bé để rồi hai má con tâm sự đến quá nửa đêm.
Ba cũng chiều chuộng con gái hết mình. Ba sẵn sàng tháp tùng con gái đi chơi khắp nơi, nói là để chụp hình cho con gái nhưng đó là những giờ phút hai cha con chia sẻ những suy nghĩ vui buồn về cuộc sống và về những người xung quanh. Kinh nghiệm bao năm của ba sẽ giúp con gái vững bước hơn trong việc đối nhân xử thế và con gái luôn biết ơn ba về điều đó.
Nhìn ánh mắt ba má, con gái biết ba má rất vui khi có con gái bên cạnh và con gái ba má cũng thế. Con gái ước gì thời gian ở bên ba má cứ kéo dài ra mãi. Năm nay ba đã bảy mươi lăm tuổi, còn má cũng đã bảy mươi hai, con gái hiểu rõ thời gian còn được đi đây đó tay trong tay với ba má giờ đây dần trở nên rất quý báu.
Má thường nói với con gái dạo sau này má ít đi du lịch đường xa vì chân má bị giãn tĩnh mạch, nên lần này con gái hiểu má đã cố gắng rất nhiều để cùng đi với con gái vì mấy khi hai má con có dịp cận kề bên nhau thế này. Má cứ ngồi duỗi chân thoải mái lên chân con gái như những lần hai má con mình di chuyển trên những đoạn đường xa nhé má. Con gái thấy mình thật hạnh phúc vì vẫn cảm nhận được sự hiện hữu thật sự của má ở bên.
Con gái sẽ cố gắng kéo gần khoảng cách địa lý lại để con gái vẫn được cười nói với ba má, kể cho ba má nghe về những niềm vui, nỗi lo trong cuộc sống. Đối với ba má, con gái vẫn là đứa con cưng bé bỏng, vẫn hớn hở khoe với ba má hôm nay đã học được những từ ngoại ngữ mới nào, hôm nay đã chơi thêm được bài nhạc mới nào. Nhìn nụ cười của ba má qua màn hình máy vi tính, con gái thấy trong lòng mình thật vui.
Con gái vẫn nhớ ánh mắt ba nhìn mình chăm chăm như muốn ghi lại trong tâm trí trọn vẹn hình ảnh thân thương của con gái lúc tạm biệt tại sân bay. Con gái sẽ không bao giờ quên ánh mắt quyến luyến đầy thương yêu đó và ba má biết không, con gái đã khóc ngon lành khi còn lại một mình.
Luôn thương yêu ba má!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận