>> Xử phạt hành chính đám cưới đồng tính ở Hà Tiên
Theo thông tin từ một thực khách chứng kiến đám cưới trên, tại nhà hàng HĐQ có ghi dòng chữ “Thành hôn” trước cổng ra vào giữa cô dâu tên K.Ph. và “chú rể” tên L.Ph..
Cả hai nữ công nhân trên đang làm việc tại một công ty ở Bình Dương.
Theo người nhà của cô dâu và “chú rể” thì cả 2 người đều quê ở Cà Mau, đến Bình Dương làm việc và tổ chức đám cưới tại đây.
Đám cưới chỉ có mặt một số người thân của 2 người và chừng hơn 100 thực khách là bạn bè làm chung công ty của cô dâu và “chú rể”.
Vụ việc được nhiều người, đặc biệt là công nhân, hiếu kỳ kéo đến xem khi hôn lễ diễn ra.
Vào tháng 5-2012, một đám cưới đồng tính diễn ra ở Hà Tiên (Kiên Giang), phường đã mời gia đình và cặp đồng tính lên để "giáo dục và xử phạt hành chính". Sau khi xử phạt xong, cặp đôi rời khỏi địa phương đi nơi khác
NGÔ THIÊN PHÚC
Chấp nhận hay không chấp nhận hôn nhân đồng tính cần sự suy xét kĩ càng của hàng loạt chuyên gia. Tuy nhiên, tôi mong sự việc được nhìn nhận một cách khách quan, không cảm tính, không kì thị.
Chúng ta kì thị người đồng tính là sai. Nhưng vì yêu thương, thông cảm họ mà chấp nhận hôn nhân đồng tính thì hãy xét lại, chắc gì điều đó là đúng?
Chuyện hôn nhân đồng tính đã được công nhận ở 1 vài nước trên thế giới, do vậy chúng ta nên ngồi lại bàn bạc, thảo luận để tìm ra 1 giải pháp tốt nhất dành cho họ. Tại sao?
Họ cũng là 1 con người, có quyền công dân, họ bị đồng tính đâu phải do họ gây ra.
Qua bài viết trên tôi cũng hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Họ cũng muốn được tự do, hạnh phúc. Tại sao những người bình thường thì xã hội chấp nhận, còn những người đồng tính thì lại cho là người này người nọ.
Rõ ràng hành vi ứng xử của xã hội đối với những người đồng tính này không khác gì là không chấp nhận cho họ được đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nhân đây tôi rất mong muốn những ai đã có & đang có thành kiến với hôn nhân đồng tính thì hãy xem xét lại mình. Tại sao mình có quyền được đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn họ thì không?
Mình thấy bạn Hưng Duy cho rằng đồng tính là bệnh và có thể chữa được là không đúng. Có lẽ bạn chưa từng yêu nên mạnh dạn nói như vậy. Bởi nếu một khi đã yêu rồi, bạn có thể dễ dàng ngừng yêu một người không?
Bạn của bạn có thực sự hết bệnh chăng, với một người kịch liệt phản đối tình yêu đồng tính như bạn, bạn của bạn sẽ tiếp tục tâm sự với bạn à!
Nếu một người bị cúm H5N1, không chịu chữa trị mà thích đi đây đi đó lung tung, liệu ta có nên cho họ cái công bằng trong di chuyển, để họ đi cho thỏa thích không? Dĩ nhiên là không. Pháp luật ngay lập tức chế tài, cơ quan y tế ngay lập tức cách li, hạn chế quyền đi lại của họ.
Như thế có gọi là bất công không? Không hề!
Với người đồng tính cũng vậy. Đồng tính là bệnh, có thể họ có quyền không chữa, nhưng họ không có quyền sống tự do thỏa theo ý muốn của tâm lý đồng tính được. Điều đó là trái với y học, sai với luật pháp, không khoa học và đi ngược lại với tự nhiên.
Chấp nhận hôn nhân đồng tính là một bất công cho chính bản thân người đồng tính, cho cả xã hội. Tôi dám nói điều này vì tôi từng giúp được một anh kia, đã có gia đình (vợ và hai con) nhưng bỗng dưng phát hiện mình đồng tính. Tuy nhiên, bằng các biện pháp từ Đông Y tới Tây Y và những phương thức tập luyện khí công, tâm lý đồng tính, sự yêu thích người cùng giới đã biến mất nơi anh.
Bạn Hưng Duy đã có sự mâu thuẫn trong lời nói của mình rồi: "Chúng ta yêu thương, đối xử người đồng tính một cách công bằng nhưng không nên chấp nhận hôn nhân đồng tính", bởi hôn nhân là việc hệ trọng của đời người mà tước đi cái quyền đó của người ĐT đã trưởng thành. Vậy chúng ta có công bằng với họ hay không?
Báo Lepoint có quan điểm riêng của họ và chúng ta nên tôn trọng nhưng theo tôi biết chính xác là từ tháng 1/1993, Tổ chức Y tế Thế giới đã loại đồng tính ái ra khỏi danh mục quốc tế về bệnh tật ở loài người, không cần chữa trị, mà có muốn chữa cũng không được, vì vậy chúng ta đành phải chấp nhận sự thật để có cái nhìn khách quan và cảm thông hơn đối với người ĐT.
Thực tế là người ĐT cũng muốn được sống hạnh phúc với người mà mình yêu thương, có người sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, cùng nương tựa vào nhau mỗi khi ốm đau bệnh tật và lúc tuổi già sức yếu vì vậy chúng ta nên ủng hộ để họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Thuần phong mỹ tục luôn thay đổi theo thời gian, có cái bỏ đi nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cái phải thêm vào để phù hợp với thời đại ngày nay, trước lạ nhưng sau sẽ quen dần.
Pháp luật xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống và luôn điều chỉnh để xã hội vận hành một cách suôn sẻ, tránh việc luật và nhu cầu thực tế phải "chỏi" nhau.
Mong rằng pháp luật Việt Nam hãy bảo vệ người ĐT và những nhu cầu chính đáng của họ để họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp và được hạnh phúc hơn.
Bản thân tôi không chấp nhận việc kết hôn giữa những người đồng tính, nó trái với quy luật tự nhiên. Con người ngày nay hay làm trái với tự nhiên và sắp bị tự nhiên trả lại những gì họ đã làm. Chúng ta phải có tầm nhìn xa chứ đừng có bắt chước phương Tây một cách máy móc.
Bây giờ chúng ta chưa thấy hậu quả (chỉ thấy cái có lợi nhiều hơn), nhưng hãy coi chừng tương lai của con em chúng ta!!! Còn các bạn chấp nhận sự việc trên, thử hỏi nếu con gái hay con trai của bạn muốn kết hôn đồng giới thì bạn có còn chấp nhận không? Hay chuyện của người khác thì chấp nhận để người ta thấy mình dễ dãi, tiến bộ, còn "Đừng hòng tôi chấp nhận điều đó nếu nó xảy ra trong gia đình tôi!".
Tôi, một người vô tính, thiết tha mong mỏi các phương tiện truyền thông, chương trình giáo dục, bộ máy y tế hãy định hướng được cho người dân ba điều để giải cứu người đồng tính:
1. Không kì thị, phân biệt đối xử với người đồng tính.
2. Định hướng đồng tính là một căn bệnh. Không chấp nhận hôn nhân đồng tính.
3. Giúp người đồng tính không còn đồng tính (chứ không phải là chuyển họ về giới tính thực của mình, vì đã đồng tính thì không có cái gọi là "giới tính thực").
Ai cũng vậy thôi, khi yêu nhau và chấp nhận đến với nhau thì đó là định mệnh của người ta. Cớ sao phải ngăn cản khi giới tính thứ 3 đang là điều diễn ra bình thường. Gia nhập với các hiệp hội nước ngoài thì cũng nên thoáng với trong nước một chút, nên chú trọng giáo dục nhân tính hơn là giáo dục giới tính chứ.
Thực tế tồn tại thế giới thứ 3 là hiển nhiên, không phải ở nước ta mà ngay trên tất cả các nước. Con người khi sinh ra không ai muốn mình thuộc thế giới ấy mà mọi người đều muốn trở thành thanh niên, thanh nữ thật sự. Thế nhưng giới tính không do họ muốn mà có hay họ tránh đi là được mà nó hình thành từ trong thai nhi, họ là những người đáng được thông cảm và thương yêu như mọi người khác, ta chỉ lo là những người bình thường muốn làm chuyện khác thường thôi.
Nếu thực sự họ thuộc thế giới thứ 3 thì việc họ kết hôn là chuyện bình thường ta nên chấp nhận sự thật này và nên có cách quản lý cho tốt đừng để những người khác lợi dung. Chúng ta nên chú ý cách giáo dục từ trong gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội thì việc lệch giới tính sẽ hạn chế ngay (trừ các trường hợp do gen). Theo tôi: Gia đình: chú ý ăn mặc, nói năng, các trò chơi của trẻ (có GĐ thích con trai nhu mì hay con gái đanh đá). Nhà trường: Giáo dục giới tính ngay từ tiểu học, phân loại các trò chơi và môn học theo giới (thực tế con trai mà dạy thêu, nấu ăn trừ các trường hợp năng khiếu). Xã hội: Nên giáo dục thông qua các kênh thông tin và nên tổ chức thời trang cho từng giới (thực tế các ca sĩ nam hiện nay hóa trang như con gái từ đầu tóc, son phấn, trang phục, cách biễu diễn...)... Có như thế thì ai thuộc thế giới nào là về ngay thế giới ấy và ta nên chấp nhận sự thật đó.
Tôi cho rằng cộng đồng hãy nên ủng hộ cho việc tổ chức đám cưới đồng tính ở Việt Nam. Bởi vì đó là một nhu cầu rất thực tế trong xã hội. Họ đã dám công khai giới tính của mình trước cộng đồng. Đặc biệt, họ lại can đảm tổ chức lễ cưới và mời thân hữu gần xa đến chia vui.
Cộng đồng không giúp ích được gì cho họ để họ trải qua những những khó khăn trong cuộc sống đời thường, thì điều tốt nhất là cộng đồng hãy cùng chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Hãy chúc mừng cho họ nhé, chúc họ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhé. Bởi vì, sống cuộc sống đồng tính khổ tâm lắm các bạn ạ. Có ai khi sinh ra lại muốn mình đồng tính hay có những khuyết điểm nào không ? Hãy thông cảm và cùng nhau chia sẻ nhé các bạn.