Phóng to |
| Bà Irene tặng kẹo cho bệnh nhi được tổ chức của bà tài trợ điều trị - Ảnh: Đ.Cường |
Sự xuất hiện đột ngột của bà khiến nhiều y bác sĩ vốn là người quen cũng ngỡ ngàng. “Các bạn trưởng thành nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng” - bà Irene Lejeune, chủ tịch Hội từ thiện “Trái tim vì trái tim” - Heart for heart (Đức), nói khi gặp lại những người bạn cũ nơi đây.
Trái tim của anh và em
Sinh trưởng ở Thụy Sĩ, lấy chồng ở Đức, năm 1978 vợ chồng bà Irene cùng lập một công ty kinh doanh điện tử tại Đức. Vốn kinh doanh khi đó của hai vợ chồng chỉ có căn hộ nhỏ cùng một điện thoại và một bàn làm việc cũ rích. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với tinh thần kỷ luật cao nên cuối cùng đã có chi nhánh ở hơn 60 quốc gia” - bà Irene kể lại. Hơn 20 năm sau, vợ chồng bà quyết định rút khỏi thương trường để làm từ thiện.
Một buổi tối sáu năm trước, ông Erich Lejeune về nhà kể cho vợ nghe về người bạn mới quen - một bác sĩ nổi tiếng về phẫu thuật tim mạch. Vị bác sĩ nói về chuyện y học hiện đã phát triển đến mức có thể cứu được rất nhiều trẻ em bị bệnh tim, nhưng cơ hội đó vẫn chưa đến với các nước nghèo, nơi đang có hàng ngàn đứa trẻ cần giúp đỡ... “Rồi chồng tôi nói: Anh có một trái tim, em có một trái tim. Hãy mang trái tim của mình hòa nhịp với những trái tim trẻ em bất hạnh. Chúng tôi đã quyết định dành tất cả tâm huyết cho mục tiêu mang đến sự sống cho các em nhỏ bị bệnh tim. Và Tổ chức Heart for heart ra đời năm 2003” - bà Irene nhớ lại.
Đã ngoài 60 tuổi, bà Irene cứ đi lại như con thoi qua các vùng nghèo khó của thế giới không biết mệt mỏi. Bà và cộng sự đến những nơi xa xôi ở Tanzania, Palestine, Haiti, Kosovo... những nơi mà cha mẹ những đứa trẻ bị bệnh không đủ sức cứu trái tim bé bỏng của con mình. “Chúng tôi đưa các em đến viện tim bẩm sinh ở Munich chữa trị, nuôi dưỡng các em cho tới khi bình phục. Các em đã được mang lại một cuộc đời mới nhờ vào công nghệ phẫu thuật hiện đại nhất và trở về quê hương hoàn toàn khỏe mạnh”.
Tháng 7-2005, bà tình cờ gặp ba bệnh nhi Ngọc Anh, Phương và Trung đến từ VN đang được chữa trị bệnh tim ở Đức. Và bà được nghe kể về cuộc sống của những đứa trẻ bệnh tim ở VN không có điều kiện đến Đức hay những quốc gia khác để điều trị. Từ đó, bà quyết định mang y học đến với các quốc gia nghèo thay vì đưa các em đến Đức chữa trị. “Các em không còn phải xa cha mẹ, đi đến một đất nước xa lạ từ ngôn ngữ đến con người. Và thực tế là cũng tạo ra gánh nặng chi phí cho chúng tôi” - bà Irene chia sẻ.
Duyên kỳ ngộ
|
Chung tay vì trái tim Bà Irene cho biết để có thêm các nguồn tài trợ thay vì chỉ dựa trên nguồn tài chính của gia đình bà, bà cùng cộng sự đã đi vận động ở các giải thi đấu golf, gala nhạc kịch, Công ty Siemens Medical Erlangen... Chính sự thành công từ các dự án ở VN và các nước khác đã khiến các đơn vị này rộng “hầu bao” hơn trong việc quyên góp giúp đỡ bệnh nhân tim. |
Nhưng cơ duyên thật sự đưa bà đến với VN là khi bà gặp bác sĩ Việt kiều Lê Trọng Phi đang làm việc tại Đức. “Tiến sĩ Phi cho tôi biết ở VN có hàng ngàn trẻ thơ vô tội bị bệnh tim bẩm sinh và các em chưa có điều kiện được chữa trị. Ông Phi hi vọng tôi sẽ đến với những đứa trẻ đó để mang nhịp thở cuộc sống trở về với các em”. Và bà Irene đã quyết định không đắn đo.
Thông qua sự tư vấn của tiến sĩ Phi, bà chọn Đà Nẵng bởi ở miền Bắc và miền Nam đã có những viện tim mạch tầm cỡ. Tháng 11-2006, bà Irene đến dự lễ khai trương đơn vị tim mạch tại Đà Nẵng mà bà đã viện trợ xây dựng phòng thông tim can thiệp trị giá trên 1 triệu USD cùng trang thiết bị chăm sóc hồi sức, máy siêu âm trị giá hơn 200.000 euro. Theo bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, lúc đó khoa vô cùng thiếu thốn, nhất là các trang bị hiện đại về chữa trị bệnh này. Nhưng may mắn vô cùng là được bà Irene đầu tư những phương tiện rất hữu ích.
Ngoài viện trợ thiết bị máy móc, các chuyên gia y khoa hàng đầu như TS Lê Trọng Phi, các bác sĩ từ Thái Lan, Đức... đã được tổ chức này mời đến “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ y bác sĩ còn non trẻ của Đà Nẵng.
Qua những lớp học như vậy, nhiều y bác sĩ VN đã trưởng thành rất nhiều. Bác sĩ Nguyễn Bá Triệu thuộc đơn vị tim mạch khoe: “Một trong những phương pháp chữa bệnh mới được áp dụng thành công hiện nay là thông tim can thiệp thay vì phẫu thuật tim hở. Đây là bài học mà các chuyên gia Đức đã chuyển giao cho chúng tôi”.
Bà Irene tin rằng hướng đi của mình là đúng đắn: muốn chữa trị được nhiều bệnh nhân tim và có kết quả rõ rệt thì vấn đề hàng đầu là đào tạo nhân sự.
Vì lẽ đó con số bệnh nhân được cứu chữa tại đây tăng lên từng ngày. Bác sĩ Ngọc Thạnh nhìn nhận: “Với phương châm hoạt động phi lợi nhuận, dù đơn vị tim mạch mới được thành lập nhưng với sự giúp đỡ của “Trái tim vì trái tim”, đã điều trị cho 694 bệnh nhân tim. Các tổ chức từ thiện khác như Đông Tây Hội Ngộ, VinaCapital... cũng hỗ trợ chi phí điều trị 85 - 90%, vì thế đã tạo cơ hội rất nhiều cho bệnh nhân”.
Dự án dài hơi
Ngay khi tới Đà Nẵng lần 5, bà Irene đã nhận được một tin vui: ngày 14-12-2009, em Nguyễn Thị Thu Hạ (13 tuổi, Phổ Đức, Quảng Ngãi) đã được xuất viện sau quá trình phẫu thuật và điều trị bệnh tim bẩm sinh kéo dài gần một tháng tại đơn vị tim mạch. Hạ bị bệnh tim khá nặng, nhưng đã được điều trị thành công và các tổ chức từ thiện tài trợ toàn bộ chi phí. Hạ chỉ là một trong số rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh điều trị thành công tại đây.
Sau khi đi thăm các bệnh nhi, bà Irene đến gặp từng y bác sĩ và gần như sững sờ: “Gần ba năm trước tôi đã gặp các bạn, vẫn là đội ngũ y bác sĩ này. Và giờ đây tôi lại được gặp các bạn. Điều này thật vui bởi sự cam kết gắn bó với công việc của các bạn ở đây rất cao”.
Sau khi làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng, bà Irene đã gặp gỡ GS Bùi Văn Ga - giám đốc ĐH Đà Nẵng, và cam kết viện trợ 1 triệu USD về trang thiết bị, dụng cụ thực hành cho sinh viên khoa y dược mới được thành lập tại đây.
Thật ra từ năm 2008 bà Irene đã chủ động liên hệ với ĐH Đà Nẵng để chuẩn bị kế hoạch lâu dài về nhân sự cho việc điều trị bệnh tim tại miền Trung. Bà đã đưa bốn giảng viên khoa y dược (ĐH Đà Nẵng) sang Đức đào tạo chuyên sâu. Đồng thời tặng một phòng vi tính với 10 máy tính phục vụ học trực tuyến thông qua sự giảng dạy của các giảng viên Đức. Và bà Irene cũng là cầu nối thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo giữa ĐH Munich và ĐH Đà Nẵng tháng 4-2009.
Với những đóng góp của cá nhân, ngày 8-12-2009 ĐH Đà Nẵng đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho bà Irene Lejeune - chủ tịch Tổ chức từ thiện “Trái tim vì trái tim”. Cùng nhận bằng tiến sĩ danh dự với bà còn có GS. TS Heinrich Netz - chủ tịch Hiệp hội tư vấn khoa học của “Trái tim vì trái tim”. Giám đốc ĐH Đà Nẵng, GS Bùi Văn Ga chia sẻ: “Chính tôi cũng ngạc nhiên khi bà Irene chủ động liên hệ để giúp đỡ việc đào tạo con người nhằm xây dựng đội ngũ bác sĩ phục vụ ở miền Trung trong tương lai”. GS Ga đánh giá: “Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đã xây dựng những dự án rất bài bản, có chiều sâu từ việc viện trợ trang thiết bị đến đào tạo nhân lực cho ngành y tế, giáo dục. Công sức của họ rất đáng trân trọng”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận