Những tưởng có con, bố mẹ sẽ sống hạnh phúc hơn, vun đắp nhiều hơn cho gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng thực tế không diễn ra như thế.
Ba tháng mười ngày con nằm nôi là khoảng thời gian cùng cực của mẹ. Bà ngoại mất sớm, các dì thì người bận việc gia đình, người đi học xa, không thể kề cạnh giúp đỡ mẹ. Chỉ còn bà nội và các O - em gái của bố. Nhưng bà nội con quá lạnh lùng...
Sinh con được một tuần, mẹ đã phải làm lụng vất vả như bao người khác. Đêm đêm, con bướng bỉnh khóc ngặt trong vòng tay rã rời của mẹ. Dỗ sao con cũng không chịu nín. Không ai có thể đỡ đần mẹ... Mẹ vừa mệt vừa bực và thấy tủi thân.
Nuôi con mọn vất vả là thế, vậy mà mỗi lần bố con đi công tác về không chịu đỡ đần cho mẹ. Phận làm dâu, làm vợ, mẹ cắn răng chịu đựng và không dám ca thán điều gì. Vậy mà bố con còn ghen tuông một cách vô lý rồi hằn học và có cả những lần tay thượng chân hạ với mẹ...
Mẹ biết quyết định ly hôn của mẹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con rất nhiều khi con lớn lên không có bố kề bên. Nhưng có thể đây cũng là điều tốt cho con. Con trai mẹ sẽ ra sao nếu trưởng thành trong cảnh nhà như vậy?
Mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả, dù thân gái nuôi con sẽ vất vả trăm bề nhưng nhất định mẹ sẽ nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Bởi với mẹ, con luôn là viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời. Con trai của mẹ, hãy mạnh mẽ lên, con nhé! Hãy giúp mẹ tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp trên đường đời gian khó này.
Mẹ yêu và thương con rất nhiều!
Moonlight (Hà Nội)
|
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Bạn hãy cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tôi cũng là mẹ của con trai hơn một năm tuổi, và cũng như chị, tôi sắp ly hôn với chồng. Tôi cũng muốn con mình không phải chứng kiến cảnh bạo hành. Nhưng có lẽ chị may mắn hơn tôi, vì chồng tôi chỉ coi đại gia đình lớn của anh ta là tất cả còn mẹ con tôi chỉ như hai cái bóng vô hình. Cũng khó khăn lắm tôi mới quyết định sống ly thân với anh ta. Dù đã nhận rất nhiều những lơi xin lỗi muộn màng nhưng giờ đây tôi không thể nào tin vào một gia đình hạnh phúc.
Biết đâu quyết định của tôi ngày hôm nay sẽ cho tôi và con trai một tương lai mới? Có thể là sẽ nhiều chông gai và khổ cực, nhưng vì con, vì tương lai phía trước của con trai mình tôi sẽ cố gắng để vượt qua. Vì thế, chị và tôi chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé! Mong may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chị!