Sáng tạo nhờ... ngủ nướng

26/07/2012 06:30 (GMT + 7)
TT - Sau nhiều lần ngủ nướng đến trễ học, ba SV nhóm MPQ (Mạnh - Phú - Quân), lớp kỹ sư tài năng, khoa điện - điện tử ĐH Bách khoa TP.HCM, đã sáng tạo nên chiếc đồng hồ báo thức thông minh: Gọi là phải dậy!
Nhóm MPQ (từ trái qua: Mạnh, Phú, Quân) bên chiếc đồng hồ báo thức thông minh - Ảnh: Hữu Công

Chiếc đồng hồ đã đoạt giải nhất phần thi sản phẩm (độ tuổi 20-30) của cuộc thi Sáng tạo trẻ dành cho thanh thiếu nhi TP.HCM lần 7-2012.

Nhóm MPQ này nổi tiếng trong lớp là “siêu đi trễ”. 6g30 lớp học đã bắt đầu thì gần 9g cả ba mới lọ mọ vào lớp. “Thường buổi tối học bài có trớn nên tụi mình học đến 2-3 giờ sáng luôn. Đến sáng hôm sau, dù báo thức cỡ nào cũng không dậy nổi. Tụi mình chuyên tắt đồng hồ báo thức để ngủ tiếp”, trưởng nhóm Phạm Hoàng Hải Quân kể lại.

Và ý tưởng cho ra đời chiếc đồng hồ “chống ngủ nướng” nhen nhóm trong MPQ. Đó cũng là thời điểm CLB Nghiên cứu khoa học của khoa điện - điện tử (PIF) tổ chức cuộc thi sáng tạo những sản phẩm thông minh, hữu ích trong học tập và sinh hoạt D.I.D (Do it different - Tạo sự khác biệt). Cả nhóm quyết định bắt tay hiện thực hóa ý tưởng của mình thành sản phẩm để mang đi dự thi.

Nhóm MPQ được phân thành hai nhóm nhỏ để “chế” chiếc đồng hồ: bạn Mạnh lập trình phần mềm, còn Phú và Quân chuyên trách phần cứng. Chiếc đồng hồ đặc biệt ở chỗ không có chức năng tắt chuông báo thức tại chỗ. Muốn tắt tiếng kêu inh ỏi, người dùng phải ngồi dậy, đi đến nơi đặt bộ điều khiển (thường là nhà vệ sinh), nhập mật mã, nếu đúng thì bộ điều khiển sẽ gửi tín hiệu qua sóng vô tuyến về đồng hồ. Nhận được tín hiệu, bộ xử lý của đồng hồ sẽ tắt chuông báo và chờ trong 30 giây. Trong thời gian đó, nếu người dùng tiếp tục trở lại giường ngủ, đồng hồ sẽ nhận biết thông qua cảm biến phát hiện vật thể và đổ chuông trở lại. Muốn tắt chuông, người dùng buộc phải lặp lại thao tác như ban đầu. “Khi vận động liên tục như vậy, người dùng sẽ tỉnh ngủ. Chiếc đồng hồ sẽ chữa “bệnh” ngủ nướng rất tốt nếu bạn biết trân trọng nó, đừng đập phá nó khi bực tức”, Quân nói.

Thành viên Nguyễn Văn Phú cho biết: “Bộ điều khiển gửi tín hiệu về đồng hồ là phần mới nên tụi mình mất nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu cho phần này nhiều nhất. Nhiều lúc làm xong về nguyên lý thì đúng rồi nhưng thực tế - không vận hành được. Vậy là cả nhóm phải mò mẫm, kiểm tra lại, có khi phải làm lại từ đầu” - Phú nói. Kẹt nỗi nhóm MPQ sống trong ký túc xá ĐH Bách khoa TP.HCM (Q.10) nên mỗi lần chạy thử nghiệm sản phẩm, cả ba phải rón rén để chiếc đồng hồ không làm kinh động bạn cùng phòng.

Với linh kiện sẵn có, cả nhóm quyết định gắn thêm cảm biến nhiệt độ để chiếc đồng hồ có thêm chức năng cảnh báo cháy. Khi nhiệt độ trong phòng vượt quá 50OC, đồng hồ sẽ đổ chuông và chuyển sang chế độ hiển thị nhiệt độ. Chỉ khi nhiệt độ trong phòng giảm xuống dưới 40OC, đồng hồ mới ngưng chuông báo, trở lại chế độ hiển thị giờ, phút, giây và hoạt động bình thường.

HỮU CÔNG

0  người
Ý kiến bạn đọc (5) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/27/2012 6:31:09 PM

    Có thể ứng dụng này chưa có ý nghĩa thật sự sâu sắc cho cuộc sống. Tuy nhiên, quan trọng là sau khi thực hiện thành công sản phẩm, thứ mang lại cho các bạn đó là kiến thức. Chẳng phải các bạn đã nói là nguyên lý thì đúng nhưng thực tế lại không hoạt động được đấy sao, nếu chưa thực hiện qua thực tế, chúng ta sẽ vẫn đinh ninh nó là đúng. Nó chính là nền tảng cho các sáng tạo, thành quả lao động sau này đó bạn à.

    Hơn nữa, trong các sản phẩm sáng tạo từ trước đến giờ không ít các sản phẩm ra đời là nhằm giải quyết cho nhu cầu... lười của con người. Hồi học đại học, tôi đã nghe một người thầy nói câu đại ý thế này: "Lười" thật ra cũng là động lực để phát triển. Mới nghe có vẻ như đùa, phi lý, nhưng ngẫm kỹ lại thấy cũng không phải là sai.

    conan
  • 7/27/2012 9:48:28 AM

    Chúc mừng các bạn SV đã thành công từ ý tưởng rất thực tế của mình. Các bạn hãy tiếp tục sáng tạo, thành công lớn sẽ đi từ những thành công nhỏ mà có. SV ai cũng học khuya, dậy trễ, có vậy mới là SV chứ.

    Mình cũng đã trải qua thời SV thú vị như các bạn, học thì học tới bến, chỉ có điều mình thua các bạn ở điểm là mình không sáng tạo ra được cái chuông báo thức nào hiệu quả cả. Chúc mừng các bạn! Chúc các bạn thành công!

    Ái Lan
  • 7/26/2012 12:33:26 PM

    Chúc mừng sự sáng tạo của các bạn. Khi nào chào bán ra thị trường vậy? Mình muốn đăng ký một chiếc, nhà mình có hai bé đang ở tuổi mẫu giáo sáng nào cũng ngủ nướng gọi mãi không chịu dậy đi học, mặc dù tối đã đi ngủ từ lúc sớm.

    bạn đọc
  • 7/26/2012 11:31:29 AM

    Thực chất sản phẩm này chỉ làm ra cho vui chứ nó không có ý nghĩa cho cuộc sống. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng các phương pháp khác hay hơn để khắc phục tình trạng ngủ nướng. 

    Ví dụ: thay đổi thời gian sinh hoạt (ngủ trước 24g) để có thể dậy sớm vào lúc 7g. 

    Các bạn sinh viên nên sử dụng kiến thức của mình cho những sản phẩm mang lại giá trị cho cuộc sống hơn là một cái đồng hồ báo thức vô ích này. Ở xã hội Việt Nam hiện cần rất nhiều sản phẩm nhằm mục đích cải thiện tốt hơn cuộc sống. Tôi không biết các bạn đang cạn ý tưởng hay là chưa nghĩ đến các sản phẩm thiết thực hơn. 

    Ý tưởng sáng tạo nên xuất phát từ nhu cầu thực tế của đa số chứ không nên xuất phát từ tính lười biếng hoặc sinh hoạt vô điều độ của một nhóm người.

    le huy tuong
  • 7/26/2012 10:57:36 AM

    Các bạn thật sáng tạo, nhưng có lẽ sản phẩm này không dành cho người thiếu kiên nhẫn.

    Phan Tiên
TTO - Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ dành cho thanh thiếu nhi TP.HCM” năm 2013 vào sáng 18-5 diễn ra khá sôi động với 8 ý tưởng tranh tài.  

Tình yêu - Lối sống

Một đời cắt tóc

Một đời cắt tóc
TT - Trên chiếc ghế đã nhuộm màu thời gian, hình ảnh một ông già nhỏ bé, bước đi lọng khọng, tay run run cầm cây kéo cắt tóc ở một góc nhỏ...
(0) Bình luận | (4) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ