Chiến sĩ Mùa hè xanh háo hức trong lễ xuất quân Mùa hè xanh 2012 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN
Trước đó, các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Hùng Vương đã xuất quân về các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng và An Giang.
Chiến dịch năm nay kéo dài đến ngày 12-8 với hơn 50.000 chiến sĩ tham gia tình nguyện tại 322 phường, xã thuộc 24 quận, huyện của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Phú Yên, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang.
Chiến dịch năm nay tập trung cho 5 huyện ngoại thành, các xã xây dựng nông thôn mới với các nội dung thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào; thắp nến tri ân; tổ chức các sân chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian cho thiếu nhi; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc, xây dựng hàng trăm nhà tình thương, tình bạn; nạo vét , khơi thông các tuyến kênh rạch trong thành phố; xây dựng các tuyến đường giao thông, chuyển giao các công trình khoa học công nghệ…
Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ đã di chuyển đến các mặt trận Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Long An và các huyện ngoại thành Bình Chánh, Cần Giờ và Củ Chi của TP.HCM để bắt tay vào công việc. Ở mặt trận TP.HCM, hơn 2.000 chiến sĩ đã ra quân nạo vét, khơi thông kênh rạch trên địa bàn TP.
PHƯỚC TUẦN
Hôm nay, mình tham gia nạo vét khơi thông kênh rạch tại kênh Ông Hóa - Quận 2 với Đội CTXH SPKT TP.HCM. Một trải nghiệm thật thú vị và đầy ý nghĩa đối với mình. Chúc cho các chiến sĩ ở các mặt trận khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thật đáng tiếc nếu bạn chưa từng khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện trong suốt quãng đời sinh viên. Nơi bạn sẽ học được cách biết phải sống sẽ chia và yêu thương như thế nào. Nơi các bạn có thể những điều tốt dẹp nhất của tình người ...
Đời sinh viên phải ít nhất một lần khoác lên mình chiếc áo màu xanh, về với nhân dân những vùng còn khổ cực để chung tay góp sức cho cuộc sống của họ dù trên phương diện tinh thần hay vật chất. Mùa hè xanh thật sự là một chương trình tình nguyện có ý nghĩa rất sâu sắc!