Đồng thời thực hiện những tập san, kỷ yếu và radio online. Các “tòa soạn” này đảm trách từ A-Z các khâu từ lấy tin, biên tập, chụp ảnh, chụp ảnh bìa, dàn trang, thu âm, MC, in ấn và phát hành...
Thành lập từ năm 1999, CLB Truyền thông (ĐH Kinh tế TP.HCM) là nơi rèn luyện kỹ năng viết, chụp ảnh, quay phim cho sinh viên đam mê báo chí trong trường tham gia. Bạn Nguyễn Thị Minh Hà (SV năm 3 khoa thương mại - du lịch - marketing) - chủ nhiệm CLB - cho biết hiện nay CLB có hơn 120 thành viên và cộng tác viên sinh hoạt.
Ngoài việc phân công “phóng viên” bám sát các hoạt động của lớp, CLB - đội - nhóm trong trường để đưa tin, viết bài thì CLB còn thực hiện các chương trình Radio Online ở khu ký túc xá, khu quân sự, trên giảng đường theo từng chủ đề. “Tất cả thành viên đều chưa được học, tập huấn qua các lớp kỹ năng báo chí như chụp ảnh, quay phim, ghi âm nên mọi người luôn phải cố gắng trong công việc” - Hà tâm sự.
Còn CLB Phóng viên trẻ (trực thuộc Hội sinh viên ĐH Tài chính - marketing TP.HCM) chỉ mới thành lập gần một năm, nhưng hơn 20 thành viên trong CLB đang phụ trách các chương trình truyền hình online, quà tặng âm nhạc theo chủ đề ở trang điện tử http://www.phongvientreufm.com/ khá chuyên nghiệp.
Bạn Nguyễn Viết Hồng Quân (năm 3 khoa công nghệ thông tin) - chủ nhiệm CLB - nhớ lại: “Vào chiến dịch Mùa hè xanh năm 2012, ban chỉ huy chiến dịch của trường muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp, thông tin hoạt động ở các mặt trận Kon Tum và TP.HCM để cập nhật lên website của trường nên đã thành lập CLB Phóng viên trẻ. Mới thành lập, kỹ năng viết chưa nhiều nên ai cũng bỡ ngỡ”. Ngoài cập nhật các hoạt động của sinh viên trong trường, ban chủ nhiệm CLB còn thường xuyên tổng hợp tin tức về giới trẻ, chuyện học hành và kiến thức xã hội ở các trang mạng.
Nói về khó khăn của những cử nhân kinh tế tương lai làm “phóng viên giảng đường”, bạn Trần Hữu Cát Tường, nhóm truyền thông của ĐH Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM), tâm sự: “Với những hoạt động nóng như SV 2012, Duyên dáng ngoại thương 2012, Ngày hội sinh viên... tụi mình phải cập nhật bài và hình ảnh liên tục lên website. Nhiều lúc gấp quá, ngồi trước máy tính mà mình chẳng biết viết gì, cứ rối tung lên”.
PHƯỚC TUẦN