Những lời lẽ không thể chấp nhận được đăng tải trên Facebook
Những lời lẽ xúc phạm hỗn xược đăng trên Facebook của một "teen girl" có nickname Quỳnh Anh (ở gần khu vực Kim Mã, Hà Nội).
Cô gái xưng “tao” dùng những lời lẽ không thể chấp nhận được khi gọi bà ngoại và bố mẹ mình là “chúng mày”.
"Teen girl" này viết: "Ừ tao như thế thì làm sao, chửi chửi cái… Nghỉ hè bắt người ta học thì làm sao mà học được! Cấm được bố mày à?! Chúng mày (ám chỉ bà ngoại và bố mẹ của bạn gái này) thì lúc nào… chả học với làm việc nhà. Xin lỗi vì tao… có khái niệm đấy nhé. Rửa bát à, nấu cơm à, quét nhà à... chúng mày biết thừa tao… biết làm rồi mà!! Tiên sư, hãm vãi cả…".
Ngay sau khi status được đăng tải, rất nhiều bạn của "teen girl" này đã phản đối kịch liệt. Nickname antom1993 nhận xét: "Thật sự mình không biết nói gì với bạn này nữa. Những người thân thiết nhất mà bạn dám dùng những từ ngữ này thì thật sự là bạn đã mất hết nhân cách con người rồi”.
Đồng tình với ý kiến trên, bluesea238 bình luận: “Ngay cả những bạn không được ăn học, ở vùng sâu vùng xa cũng hiểu và không bao giờ dám dùng những lời lẽ như thế với ông bà, cha mẹ mình. Bạn là con gái Hà Nội mà dám buông ra những lời lẽ như thế…”.
Được biết, trước đó khoảng một tuần cư dân mạng cũng đã rất bức xúc vụ “Nữ sinh lăng mạ bố mẹ để bảo vệ thần tượng”.
PHÚC THỌ
Tôi nghĩ bạn là người sống trong gia đình không đến nỗi khó khăn, và được chăm sóc giáo dục cùa gia đình và nhà trường, nhưng không thể hiểu nỗi và chấp nhận những lời lẽ xúc phạm, hỗn xược mà bạn dùng chỉ những bậc sinh thành, dưỡng dục mình... Cho dù ông bà cha mẹ đôi khi cũng có những điều chưa thật sự hiều hết và chia sẻ với các bạn trẻ.... thật xấu hổ.
Còn biết bao bạn trẻ với họ Facebook thật xa vời... họ chỉ mong hè về để có thời gian gần gủi giúp đỡ gia đình, hè về cũng không ít bạn vất vả trong cuộc mưu sinh cùng gia đình... thiệt thòi nhưng không thấy họ có phản ứng .... và đó luôn là tấm gương để chúng ta học tập, suy gẫm vậy....