Trên từng cây số

Thi viết luận quốc tế: “Tạo dựng tương lai chúng ta muốn”

15/06/2012 01:43 (GMT + 7)
TT - Tương lai nào bạn muốn tạo dựng cho chính mình và cho cả thế giới? Hãy chia sẻ ước mơ và ý tưởng của bạn để biến điều đó thành sự thật thông qua cuộc thi viết luận quốc tế mang chủ đề “Tạo dựng tương lai chúng ta muốn” do Quỹ hòa bình GOI của Nhật Bản và UNESCO tổ chức thường niên.

Bài luận dự thi (chưa được đăng tải trên bất cứ phương tiện truyền thông nào) có độ dài tối đa 800 chữ nếu viết bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha hoặc Đức và không quá 1.600 ký tự nếu viết bằng tiếng Nhật. Cuộc thi hướng đến hai nhóm đối tượng là trẻ em (không quá 14 tuổi) và thanh niên (15-25 tuổi).

Bài dự thi gửi trực tuyến thông qua trang web www.goipeace-essaycontest.org trước ngày 30-6.

HỮU CÔNG

Ngày hội việc làm dành cho sinh viên ngành kỹ thuật

Ngày hội việc làm dành cho học sinh, sinh viên (các ngành điện - điện tử, cơ khí, điện lạnh, sửa chữa ôtô, công nghệ thông tin, công nghệ may...) sẽ diễn ra vào ngày 16-6 do Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng tổ chức tại 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Ngày hội quy tụ gần 20 doanh nghiệp tham dự như: Intel, P&G, Unilever... với hàng trăm công việc, vị trí được phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ như: kỹ thuật viên sửa chữa ôtô, kỹ thuật viên cơ khí, điện, điện lạnh, điện công nghiệp...

TRẦN HƯNG

Thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Sáng 13-6, Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp với Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào” trong 30.000 sinh viên của trường.

Cuộc thi gồm hai phần viết và trắc nghiệm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1962-2012).

Lễ tổng kết cuộc thi và trao giải sẽ được tổ chức tại tỉnh Savannakhet (Lào) vào cuối năm 2012.

PHƯƠNG NAM

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ dành cho thanh thiếu nhi TP.HCM” năm 2013 vào sáng 18-5 diễn ra khá sôi động với 8 ý tưởng tranh tài.  

Tình yêu - Lối sống

Một đời cắt tóc

Một đời cắt tóc
TT - Trên chiếc ghế đã nhuộm màu thời gian, hình ảnh một ông già nhỏ bé, bước đi lọng khọng, tay run run cầm cây kéo cắt tóc ở một góc nhỏ...
(0) Bình luận | (4) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ