Phóng to |
Nhiều bạn trẻ đã bị “rủ rê” đến tham gia vẽ mũ Noel tặng bệnh nhi ung thư - Ảnh: Xuân Dịu |
Những chiếc mũ xinh xắn sau khi được các bạn trẻ trang trí sẽ gửi tặng các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Truyền máu huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong dịp Giáng sinh năm nay.
Đinh Thị Thu Trang (SV Trường ĐH Quốc tế) cho biết: "Bạn mình là tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy”. Suốt ngày nghe bạn kể về các bệnh nhi ung thư nên mình rất xúc động. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình, hi vọng mình sẽ sớm trở thành tình nguyện viên”.
Còn Trần Thị Nga (SV Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định) thì biết thông tin trên Facebook của một người bạn. "Cuối tuần thay vì đi chơi hay xem phim thì sao không cùng mọi người đến đây và cùng làm điều có ý nghĩa cho bệnh nhi ung thư nhỉ”, Nga nói.
Phóng to |
Chăm chú với từng nét vẽ yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: Xuân Dịu |
Nhiều bạn trẻ cảm thấy lúng túng khi lần đầu tiên trổ tài “múa” với cây cọ, sau khi nhận được sự hướng dẫn của cô Minh Thời - một giáo viên dạy vẽ đã về hưu - đã trở nên mạnh dạn và tự tin vào từng nét vẽ của mình. Cũng là một bệnh nhân ung thư máu, nhưng cô Thời vẫn lạc quan sống và truyền tình yêu màu sắc cho các bạn nhỏ. Hằng tuần cô vẫn thường đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM để dạy vẽ cho các bệnh nhi ung thư nơi đây.
Cô chia sẻ: “Cuộc sống này ngắn dài chẳng ai hay, nhưng làm được việc gì có ý nghĩa cho các em nhỏ ung thư thì tôi luôn sẵn sàng”.
Phóng to |
Đến trưa, hơn 100 chiếc mũ vải Noel đã được hoàn thành dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ - Ảnh: Xuân Dịu |
Giáng sinh 2011 năm nay có rất nhiều hoạt động như trang trí bệnh viện, viết thư gửi ông già Noel, bệnh nhi và phụ huynh cùng chụp ảnh kỷ niệm, tặng quà Noel và sinh nhật do chương trình “Ước mơ của Thúy” tổ chức. Một mùa Noel ấm áp đang về với các bệnh nhi ung thư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận