Không quản ngại nắng, mưa, khói, bụi… các sinh viên tình nguyện đã cố gắng hết sức để điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc.
Anh Lâm Văn Tỷ, đội trưởng điểm tiếp sức ngã tư Thủ Đức - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Hằng năm, đường Võ Văn Ngân trước cổng Trưởng ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và ngã tư Thủ Đức là điểm nóng giao thông mỗi khi kết thúc môn thi. Năm nay, có hơn 400 sinh viên tình nguyện túc trực tại các tuyến đường, chốt giao thông từ 5g sáng. Đặc biệt sau khi kết thúc môn thi, đội hình giao thông sẽ lập thành những "dải phân cách sống" để phân luồng đường đi, điều tiết chốt giao thông quan trọng này”.
Tại các hội đồng thi ở ngoại thành và nội thành TP.HCM, sinh viên tình nguyện của các trường cũng rất vất vả điều tiết giao thông. Có người la hét khan cả cổ, chạy hộc tốc đến đoạn đường kẹt, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng vui và hạnh phúc.
Phóng to |
|
Những cái nắm tay thật chặt của sinh viên tình nguyện tạo thành những "dải phân cách màu xanh" giữa đường giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi - Ảnh: PHƯỚC TUẦN |
Phóng to |
|
Sinh viên tình nguyện Lê Thanh Phong - ĐH Cảnh sát nhân dân - đang điều tiết giao thông trên đường Tăng Nhơn Phú, trước Trường CĐ Công thương TP.HCM sáng 5-7 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN |
Phóng to |
Một sinh viên tình nguyện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM |
Phóng to |
"Dải phân cách sống" màu xanh trước cổng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: Phước Tuần |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận